Khởi động từ ngày 15/6, cuộc thi “20 phút gắn kết gia đình” do báo VnExpress và nhãn hàng sữa Dutch Lady tổ chức đã mang đến cho độc giả những câu chuyện gắn kết yêu thương đầy xúc động.
Đằng sau những tấm ảnh được gửi về cuộc thi là những câu chuyện đáng yêu về bí quyết để gia đình luôn có những khoảng thời gian bên nhau thật chất lượng.
Bận rộn với một ngày dài học tập và làm việc, 20 phút gắn kết trong bữa ăn tối là thời điểm lí tưởng để các gia đình cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm. Quan niệm “có sức khỏe tốt mới có thể duy trì đam mê, hạnh phúc gia đình”, chị Hồ Thị Mai Thi luôn dành thời gian để nghiên cứu và lên thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bữa ăn của gia đình. Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, những bữa ăn gia đình của chị Mai Thi cũng đầy ắp niềm vui, là thời gian vợ chồng chia sẻ những việc diễn ra trong một ngày, cha mẹ lắng nghe con cái và chia sẻ với các con cách quan tâm, yêu thương lẫn nhau. 20 phút gắn kết đặc biệt trong bữa ăn gia đình nhờ đó trở thành chất xúc tác vun vén cho hạnh phúc gia đình chị ngày càng đầy đặn hơn.
Nhận được nhiều đồng cảm của độc giả, chia sẻ của chị Lê Thị Mỹ Thuận là một trong những bài có số lượng bình chọn cao nhất cuộc thi trong tuần đầu tiên khởi động. Gia đình 4 thành viên của chị Thuận luôn ấm áp với những sẻ chia nho nhỏ như bố mẹ dành ra 20 phút cùng con đọc sách, cùng vẽ nên những bức tranh thể hiện thế giới trong sáng của con, hay cuối tuần cùng nhau đi chơi, thăm thú phố phường. Ý thức được tầm quan trọng của việc gắn kết gia đình, gia đình chị Mỹ Thuận luôn chủ động sắp xếp công việc và dành thời gian ít nhất 20 phút mỗi ngày để bên cạnh con. Đối với chị, “việc dành thời gian để gắn kết gia đình nhỏ chính là điều mình không bao giờ hối tiếc”.
Nói về những điều giản đơn nhưng không phải ai cũng để ý, chị Đinh Thị Trang Nhung đã “đánh thức” bạn đọc bởi những chia sẻ chân thật về “20 phút mỗi ngày”: “20 phút có thể quá ít để đi nhậu với bạn bè, chơi thể thao, uống cà phê... nhưng với gia đình, 20 phút đó là vô cùng quý giá”. Dành cho nhau trọn vẹn buổi tối sau một ngày vất vả, gia đình chị Nhung có 20 phút bên nhau thật “chất lượng” với những việc làm đơn giản: chồng giúp vợ rửa bát, phơi quần áo; bố mẹ dạy con học hay cùng con ghép những mô hình ngộ nghĩnh… Với sự lồng ghép khéo léo, 20 phút bên nhau mỗi ngày của gia đình chị Nhung tuy ngắn nhưng thật giá trị với sự gắn kết bền vững của gia đình.

