Đó là niềm vui của chị Yến, mẹ bé Phổng (32 tháng tuổi), sau 3 năm dài đằng đẵng ở nhà chăm con nhỏ và bé thường xuyên phải đi viện do viêm phế quản co thắt.



Khi bé Phổng 15 tháng tuổi, gia đình chị Yến trở về nhà ở khu 4, Tổ 12, Mông Dương, Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết âm lịch ở quê xa. Thời gian này, bé Phổng có hiện tượng ho nhiều, có cơn rít, thở khò khè, sốt cao, nhiều đờm nhưng không bật được đờm ra và quấy khóc.



Vợ chồng chị Yến đã cho bé điều trị tại bệnh viện gần nhà nhưng bệnh vẫn thường xuyên tái phát. Chị Yến nhớ lại “Bé càng nghịch thì càng co thắt phế quản khiến bé “ho dã man” đến mức khằn lên”.



Bất lực với bệnh của con và nhận được lời khuyến cáo “đây không phải ho bình thường, nên đưa đến viện chuyên khoa ở Hà Nội khám”. Hai vợ chồng lại bồng bế con, vượt mấy trăm cây số ra Hà Nội khám bệnh thì được kết luận bé bị viêm phế quản co thắt.



Từ đấy trở đi, tháng nào bé cũng phải đi viện điều trị thuốc tây nhiều tới mức không nhớ nổi, nhẹ thì nằm viện gần nhà, nặng hơn thì nằm điều trị tại viện chuyên khoa ở Hà Nội. Thậm chí, có đợt nằm viện tới 6 lần trong thời gian 1,5 tháng. “Có lần tiêm, truyền kháng sinh ngày 4 “phát” con không lên hồn con nữa!” – Chị Yến xót xa kể lại.




Đã từng có lúc bé Phổng phải điều trị thuốc tây nhiều tới mức không nhớ nổi




Tình cờ biết đến thông tin về sản phẩm Cường phế qua mạng Internet, chị Yến đã đặt mua về cho con dùng với liều tấn công 2 ống/ngày trong 2 tháng. Từ đấy đến nay đã được gần nửa năm rồi mà bé bị viêm họng 1 lần, nhưng chỉ dùng kháng sinh theo liệu trình bác sĩ là khỏi, không bị tái phát viêm phế quản nữa. “Lần đó chắc tại chị cho bé ngủ điều hoà lạnh quá, và đợt đấy không uống Cường Phế liều duy trì vì nhà chị ở xa, bất tiện khi đặt hàng, cộng thêm kinh tế cũng khó khăn nên không cho bé uống đều được” – Chị Yến tiếc nuối vì sự bất cẩn của mình.



“Thời gian này, chị cho bé uống đều. Khỏi hẳn hay không thì chị không biết nhưng tiêu đờm nhanh, con khoẻ hơn, ít ốm hơn là chị mừng rồi. Chị như vớ được cái “phao” ấy! Vậy nên cứ lĩnh lương là mua Cường Phế cho con trước tiên” – Chị Yến vui vẻ kể.



Được biết bé Phổng rất khó uống thuốc, nhưng Cường Phế thì “vô tư”: “Lần đầu uống ngon quá còn đòi thêm, cứ cầm ống mút thôi” – Chị bật cười khi nhớ lại hình ảnh đáng yêu của bé. Được biết bé Phổng ăn uống đa dạng các loại thực phẩm từ cá, tôm, thịt… cho đến rau, củ, quả không phải kiêng khem gì nên bé “có da, có thịt” hẳn ra.




Bé Phổng khỏe mạnh bên cạnh chị Yến




Nhờ có chiếc “phao” này mà cả gia đình chị Yến không còn chịu cảnh “Em ốm nằm viện thì anh phải gửi vật vờ ở hàng xóm” hay “Chị nghỉ làm vì con ốm, kinh tế một mình anh lo” bởi 2 anh chị ở miền Trung đến Quảng Ninh làm kinh tế, không có người thân ở gần để chia sẻ những vất vả thường ngày nên chỉ có thể nương tựa lẫn nhau và hàng xóm xung quanh. Giờ đây chị Yến đã đi bán hàng trở lại sau 3 năm con bé và thường xuyên ốm đau, kinh tế gia đình bớt khó khăn hơn trước.



Mong bé Phổng luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn để vợ chồng chị Yến yên tâm làm kinh tế, chăm sóc tổ ấm bé nhỏ của mình và vơi đi phần nào những vất vả nơi đất khách, quê người.



Để tìm mua sản phẩm bé Phổng đã dùng, mẹ có thể xem TẠI ĐÂY



Cần thêm tư vấn hay thông tin gì mẹ gọi đến tổng đài tư vấn (miễn cước gọi) 18001232 (trong giờ hành chính) để được chuyên gia giúp mẹ nhé.






Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi nhãn hàng Cường Phế