Trước kia khi còn độc thân, nghe những lời ca thán về việc làm dâu và ở chung với nhà chồng, tôi vẫn nghĩ họ nói quá. Nhưng khi ở trong cuộc tôi mới cay đắng nhận ra những xích mích mẹ chồng nàng dâu là có thật.
Tôi tên Hoa, 30 tuổi, là công chức nhà nước. Trước khi lấy chồng, tôi là con gái cưng của ba mẹ, tất cả mọi việc trong nhà đều không phải đụng chân đụng tay. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết làm những việc nhà cơ bản như quét dọn nhà cửa hay nấu nướng những món ăn đơn giản. Tôi không phải là người cổ hủ, lại thích sống hướng nội, nên khi bắt đầu lấy anh, tôi không nghĩ nhiều khi phải sống chung với mẹ chồng.
Ảnh minh hoạ: Trích ảnh phim “Vợ Tôi Là Cảnh Sát”
Tôi rất quý mẹ anh vì bà hiền lành, ít nói chỉ thích xem tivi. Dù vậy, việc phải chứng kiến bà ngày này qua tháng nọ chẳng chịu làm gì ngoài việc ôm lấy cái tivi khiến tôi thực sự khó chịu. Thậm chí, ngay cả đến bữa cơm bà cũng không rời mắt khỏi tivi và gần như cả ngày chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.
Vì nhà chỉ có một chiếc tivi nên nếu chồng tôi muốn xem thời sự, hay như tôi muốn xem mấy bộ phim Hàn Quốc, các chương trình giải trí thì phải “đặt lịch” bà trước. Đôi khi, dù có đặt lịch trước bà cũng không nhường tivi cho vì phim đang hồi gay cấn. Tôi lo sợ trước cách sống của bà, sau này khi tôi sinh con, liệu bà có chăm cháu giúp tôi, rồi con tôi sẽ lớn lên như thế nào khi bà của nó ngày ngày dán mắt vào màn hình tivi. Tôi cảm thấy lo sợ với cách sống hiện tại của mẹ chồng tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi mấy bộ phim Ấn Độ dài lê thê trên truyền hình có gì thú vị, cả trăm tập vẫn một nội dung, cưới nhau cả tháng vẫn chưa động phòng vậy mà mẹ tôi ngày ngày vẫn “giành” tivi để xem. Đặc biệt, thời gian gần đây, cứ đúng 8 giờ tối, tay bà lúc nào cũng khư khư cầm điện thoại để tham gia mấy chương trình săn mã trúng quà trên kênh gì đó có logo chữ E màu vàng.
Ảnh minh hoạ: Kênh truyền hình có chữ “E” màu vàng
Tôi chưa bao giờ tin mấy chương trình trúng thưởng trên truyền hình, nên có nhắc khéo mẹ chồng, kẻo bị lừa tiền điện thoại thì bà gắt lên với tôi là kênh vẫn thông báo khán giả trúng thưởng trên tivi hàng tuần nên không thể giả được. Quá bực mình, tôi đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm với mẹ chồng, không nên khư khư cả ngày ngồi xem tivi, hãy trò chuyện hay “nhường” tivi cho con cái xem thì bà bảo: “Nếu có tiền thì mua thêm tivi mà xem”. Tôi tự ái, không phải vì không có tiền mua thêm một chiếc tivi, mà tự ái vì cách cư xử của mẹ. Sau lần đó, tôi đã đề nghị với chồng được ra ở riêng, bởi tôi không thể sống với mẹ chồng như thế được, tôi không muốn con mình sau này sinh ra trong môi trường như này.
Không ngờ, việc tôi nói với chồng tình cờ bị bà nghe thấy, sau hôm đó, bà không nói chuyện với tôi nữa, cũng không xem tivi như thường lệ. Dù vậy, tôi thấy mình không sai. Tôi trộm nghĩ, có lẽ đây là cách để bà nhìn nhận lại bản thân và gần gũi hơn với con cháu.
Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là sau hôm đó, kênh Echannel đã trực tiếp tới nhà và thông báo bà là khán giả trúng thưởng trong chương trình “Xem Đôi Cánh Tự Do, 1 kho quà tặng” trên Echannel. Thấy bà hân hoan khi nhận giải, dù giải thưởng không lớn, nhưng đây là lần đầu tiên khi về làm dâu tôi thấy bà vui như vậy, tự dưng, tôi thấy hình như mình đã sai.
Có lẽ, mẹ đã phải sống một mình quá lâu khi ba chồng mất sớm và chiếc tivi là nguồn vui duy nhất của bà. Phải chăng tôi đã sai khi không hiểu bà, không cố gắng tìm hiểu cảm xúc của mẹ. Bởi niềm tin là thứ duy nhất để con người gần lại với nhau hơn, vậy mà tôi lại trách bà xem tivi và tin vào những điều mà tôi nghĩ đó là “chiêu lừa” trên truyền hình. Nhưng hôm nay, khi thấy tận mắt giải thưởng, được chứng kiến giây phút hạnh phúc của mẹ chồng, tôi tin rằng, mình đã biết phải làm gì để gần bà hơn.
“Đôi Cánh Tự Do” bộ phim mà mẹ tôi đang theo dõi
Để biết thêm thông tin về chương trình nhắn tin trúng thưởng và may mắn được nhận quà như mẹ chồng tôi, các bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây.