Trở thành hiệp sỹ nhí trong “Biệt đội tay sạch”, “Hoàng tử Heo” Bạch Phúc Nguyên đã trưởng thành hơn so với những ngày đầu thi The Voice Kids. Sau khi cùng các bạn trong biệt đội giúp các em nhỏ kém may mắn ở trung tâm Tam Bình đón Tết, cậu bé trở về Huế và giúp mẹ chuẩn bị Tết chu đáo. Tết này, Phúc Nguyên khiến mẹ rất tự hào vì đôi tay nhỏ xinh, sạch sẽ của bé đã làm được biết bao điều hay cho mẹ, gia đình và mọi người xung quanh.



Dù không lọt vào vòng chung kết Giọng hát Việt nhí nhưng Phúc Nguyên vẫn nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả nhờ vẻ bụ bẫm, đáng yêu và phong cách biểu diễn tự tin nhưng cũng rất nhí nhảnh. Ngoài đời thường, vẫn giữ được cái “chất” trẻ con đó nhưng ít ai biết, cậu bé đã làm được rất nhiều việc vượt xa tuổi lên 10 của mình.





Phúc Nguyên tự tay cắm và trang trí bình hoa đào thật đẹp


Tết này, Phúc Nguyên giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ đón Tết. Mẹ của Phúc Nguyên, chị Thu Sương, “bật mí” rằng nhờ tự tay giúp mẹ với cả tấm lòng hiếu thảo, yêu thương, bé đã hiểu được đôi tay sạch sẽ, nhỏ bé của mình có thể làm được rất nhiều việc ý nghĩa. Những ngày trước Tết, cậu chủ động vắt giẻ lau nhà thật sạch, sắp xếp phòng gọn gàng để đón Tết tinh tươm. Phúc Nguyên đặc biệt thích cùng mẹ đi chợ Tết vì “chợ Tết rất vui, có nhiều đồ ăn, hoa đẹp, mọi người nhộn nhịp, con được tự tay chọn nhiều món đồ”. Năm nay, Phúc Nguyên tự tay giúp mẹ trang trí bình hoa đào thật đẹp. Không chỉ thế, Phúc Nguyên còn phụ mẹ bày mâm ngũ quả. Trước khi bày mâm ngũ quả, lúc nào bé cũng rửa từng quả thật cẩn thận rồi dùng khăn sạch lau khô.





Chuẩn bị mâm quả cho mẹ chưng Tết, “hoàng tử” luôn cẩn thận tự tay rửa sạch từng quả một


Cậu cũng thích phụ bà gói bánh chưng, bánh dày. Mẹ bé, chị Thu Sương, cho biết: “Năm nào cũng dẫn Phúc Nguyên về bên ông bà, thấy mọi người xúm xít gói bánh là Nguyên sà vào phụ giúp ngay. Thường là con sẽ phụ trách lau lá, cột dây. Trước khi làm, con rửa tay cẩn thận lắm, hễ thấy các em họ chưa rửa tay là con nhắc như anh cả vậy.”





Với đôi tay sạch và một chiếc khăn trắng tinh, “hoàng tử heo” lau lá gói bánh rất cẩn thận


Trước đó, tại Sài Gòn, “hoàng tử heo” cũng đã có cái Tết sớm ý nghĩa. Đó là cùng các bạn trong “Biệt đội tay sạch” giúp những bạn nhỏ kém may mắn ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình đón Tết bằng những hoạt động thiết thực như gói bánh tét, trang trí cây mai, đào, tặng quà, biểu diễn phục vụ mọi người, đồng thời trang trí “cây bàn tay yêu thương” để các bạn nhỏ viết lên mơ ước của mình.



Thế là Tết này, “hoàng tử heo” đã tự tay mình làm thật nhiều điều ý nghĩa và gọi cả mùa xuân về cho gia đình và mọi người xung quanh!





Không những biết làm bánh chưng, cậu bé còn tự tay gói cả bánh tét






Hào hứng cùng các bạn trong biệt đội cho “thành quả” vào nồi






Hăng say hát để phục vụ các bạn nhỏ






Phúc Nguyên cùng các bạn, rất chăm chỉ rửa tay thật sạch để thực hiện sứ mệnh của một hiệp sĩ nhí, đồng thời đảm bảo vệ sinh khi giúp mọi người có cái Tết khỏe mạnh.






Năm nay, cậu bé còn cùng các bạn trong biệt đội tay sạch trang trí “Cây bàn tay yêu thương”. Cây này sẽ được đặt tại Lễ hội Đường Sách Xuân Giáp Ngọ trên tuyến đường Ngô Đức Kế (TP.HCM) diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tết Âm Lịch. Thêm một địa điểm du xuân lý tưởng cho người dân thành phố! Đồng thời, các bé và gia đình có thể tham gia trao lời chúc yêu thương đến bạn bè và người thân tại Facebook Lifebuoy Vietnam.





Linh Chi/ Thông tin và hình ảnh do Lifebuoy cung cấp.