Hôm nay anh lại đi làm đêm . Có cuộc thi này làm em thấy thương anh nhiều hơn . Ngày mới đi làm anh được nhận vào tổ đúc . Công ty anh chuyên đúc những bộ sen vòi , vòi nước , vòi hoa sen ...vv bằng đồng . Ngày đấy lại vào đúng mùa hè toàn 35 , 36 độ , có khi còn nóng hơn . Anh kể . Anh phải đứng cạnh cái lò to lắm , hồng rực , toàn than đá to , chắc phải gần 1000độ , nóng rát hết mặt . Để nung chảy đồng mà . Còn phải cậy sỉ để còn cho than vào . Cậy mà không cẩn thận than hồng bắn tung téo . Mới làm được một tháng mà trông anh đen hẳn . Có hôm anh đi làm về thấy mặt anh ráp mà còn bong vẩy . Áo thì bị thủng và bị bỏng mấy chỗ ở cánh tay . Em thương lắm . Nhìn anh em không dám khóc nhưng mắt và sống mũi cay cay . Em bảo sao anh không xin sang tổ khác làm . Anh cười bảo . Đúng là đàn bà , em cứ làm như anh trẻ con không bằng , người ta làm suốt chẳng sao , chồng mình mới làm vài hôm đã sót . Dạo này công ty nhiều việc , anh phải làm cả ca đêm để kịp giao hàng . Trời lạnh và khô thế này sáng mai về mặt mũi anh lại bị khô giát . Em đã mua sẵn lọ sáp lẻ sáng mai về anh chỉ việc bôi . Hai mẹ con luôn bên anh . Tôi Yêu Nhà Tôi Lắm