Mẹ đã được làm mẹ hơn bốn tháng. Cũng từ đấy mẹ thường hay quan tâm đến mọi thứ liên quan đến các con. Cảm giác được làm mẹ thật hạnh phúc khi chứng kiến đứa Cu Bi bé bỏng của mẹ thay đổi và lớn lên từng ngày. Cảm giác được là người mẹ thật ấm áp, và cũng thật diệu kỳ, lần đầu làm mẹ - mẹ đã thấy bao sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình.
Ngày hôm qua mẹ đọc được một bài viết về một bé trai mới 5 tháng tuổi, bằng tuổi Bi nhà mình đó, em bé ấy bụ bẫm và cũng đáng yêu giống Bi nhà mình, nụ cười còn ngô nghê như bao em bé khác, không ai nghĩ rằng em lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có thể khiến em vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, không được nhìn ba mẹ thân yêu và cuộc sống tươi đẹp này, em bị ung thư võng mạc. Mẹ đã bật khóc, mẹ xót xa như chính nỗi đau của mình vậy, em đâu có khác những em bé khác mà sao số phận chọn em để em phải sống trong bóng tối suốt cuộc đời, lòng mẹ quặn thắt lại...
Mẹ đã đọc nhiều, đã cảm được nỗi đau như cắt từng khúc ruột của những người làm cha, làm mẹ phải bất lực khi mất đi đứa con thân yêu của mình. Có người cha không còn khóc nổi khi chứng kiến đứa con gái của mình từ từ ra đi vì căn bệnh ung thư sau nhiều năm nằm viện, chỉ biết ôm con vào lòng cho đến khi con trút hơi thở yếu ớt cuối cùng, còn nỗi đau nào lớn hơn thế. Rồi những em bé mới ba, bốn tháng tuổi, các em vừa được cuộc đời chào đón với bao niềm hạnh phúc, niềm hy vọng, vậy mà số phận đã vội vã cướp đi cuộc sống của các em, để lại những nỗi đau suốt cuộc đời cha mẹ các em.
Mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh là một lần mẹ rơi nước mắt, mẹ luôn lưu lại để gửi cho bố cùng chia sẻ, và bố cũng xót xa lắm hoàn cảnh của các con, bố bảo: “thương quá, các con còn bé thế, đã biết gì đâu, mà có tội tình gì đâu cơ chứ.” Mẹ nghe bố nói lại không cầm được nước mắt. Mẹ không tưởng tượng được những người cha, người mẹ vượt qua nỗi đau ấy thế nào. Thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ Cu Bi đáng yêu và khoẻ mạnh.
Có con rồi mẹ cảm nhận được tình mẫu tử lớn lao trong mẹ, tình cảm ấy mẹ dành riêng cho Cu Bi của mẹ và cho tất cả các con. Cầu mong các con luôn khoẻ mạnh và mãi là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Yêu các con nhiều!