Thủ phạm có phải là tã giấy?


“Thôi chết rồi em ơi, cu Nguyên bị hăm rồi, nặng lắm”. Nghe tiếng chồng hoảng hốt trong điện thoại tôi cuống lên: “hăm nặng lắm là sao hả anh?”, “Con ị xong anh lấy giấy ướt lau cho con mà cu cậu khóc quá trời, hình như bị xót quá nên mới thế, cả một vùng bị sưng đỏ cả lên em ơi, em về nhà nhanh lên”. Tôi quáng quàng bỏ buổi shopping thú vị đã được chuẩn bị cả tuần với cô bạn thân, phóng như bay về nhà. Từ ngoài ngõ đã nghe tiếng con khóc thét lên từng hồi, xót ruột quá. Thì ra cu cậu không những bị hăm mà con bị trầy xước da vùng đóng tã. Từng mảng da rộp đỏ, trầy xước nên khi bị Ba dùng kem Skinbibi bôi vào cậu bị xót khóc quá trời. Tôi bối rối quá, sao mặc tã giấy loại được quảng cáo là tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện giờ mà con lại bị thế này? Không lẽ ... Bà ngoại được dịp lên lớp: Đấy mẹ nói rồi mà con không nghe, khổ thân thằng bé, trời nóng nực thế này mà suốt ngày bỉm với tã giấy, ngày xưa mẹ nuôi mấy anh em chúng mày có bỉm có tã giấy đâu mà đứa nào cũng lớn, cũng ngoan, có hăm có đỏ tí nào đâu. Tôi ôm con vào lòng, vỗ về trấn an con và tạm thời không mặc bỉm nữa (kẻo bị bà ngoại mắng). Tôi cố nghĩ xem nguyên nhân gì mà con bị hăm dữ vậy? vẫn đinh ninh rằng không phải do dùng tã giấy, nhất định không phải vậy vì đây là loại tã giấy mình đã mất công lựa chọn sau khi cho con dùng thử nhiều loại khác nhau, với lại con trai đầu của mình cũng dùng loại này từ khi sinh ra cho đến khi cai được bỉm mà có sao đâu, mùa hè cũng như mùa đông cậu vẫn dễ chịu, sạch sẽ, lớn nhanh. Tác dụng của tã giấy đã được nhiều bà mẹ kiểm nghiệm và xác nhận, có nó các mẹ có thời gian chơi với con nhiều hơn do không phải giặt giũ nhiều, giường chiếu, chăn đệm luôn thơm phức, bé lại không phải chịu cảm giác ướt át khó chịu. Ai cũng thích bồng vì biết chắc chắn sẽ không bị bé tè ra quần áo, đi ra ngoài mẹ cũng không cần phải mang nhiều đồ vì đã có bịch tã giấy trong giỏ, bé cũng không bị thức giấc nửa chừng vì ướt mà ngủ một mạch đến sáng luôn nhờ thế mà bé lớn nhanh hơn, chơi ngoan hơn. Vậy tại sao đã dùng 6 tháng rồi đến giờ con mình lại bị hăm thế được? Sau một hồi miên man suy nghĩ tôi chợt nghĩ ra: Có phải do mỗi lần cháu ị bà vệ sinh cho cháu thường dùng mặt trên của tã giấy chùi cho sạch rồi mới dùng giấy ướt lau nên da cháu bị trầy, lại nữa bà tiết kiệm nên dùng tã cho cháu cả ngày mà không thay mặc dù đã dặn bà khi vệ sinh cho cháu nhớ dùng giấy khô mềm lau sạch rồi dùng nước ấm hoặc giấy ướt lau nhẹ nhàng từ trên xuống, còn dùng tã giấy cứ 4 giờ lại thay 1 lần và thay ngay khi cháu ị. Nhưng nếu bây giờ phản ánh cụ ngay chắc chắn cụ sẽ không nghe ra mà còn bị la nữa nên tôi tìm kế hoãn binh, mua Bepanthen về bôi cho con sau khi tắm hay lau sạch và vẫn đóng bỉm khi con ngủ. Chỉ 3 ngày da con đã liền, các vết đỏ giảm dần rồi mất hẳn. Tôi lại mon men dùng lại tã cho bé cả ngày và in sẵn một trang viết về tác dụng của tã giấy tôi đang dùng để trên đầu giường bà. Con tôi mặc tã khô ráo cả ngày lại vui vẻ cười đùa, còn bà ngoại nhận ra hậu quả tiết kiệm của mình nên đã thay đổi. Chiều nay khi đi làm về nghe bà nói chuyện điện thoại với con dâu cũng vừa sinh con được 5 tháng: con dùng tã giấy cho em phải thay cứ 4 tiếng 1 lần nhé, mua loại tã giấy mà mẹ cu Nguyên dùng ý, lúc nào em cũng khô thoáng, sạch sẽ, ăn tốt ngủ ngoan. Tôi mỉm cười, kế hoạch của mình đã thành công rồi. Làn da của bé vốn rất mỏng manh nên nhà sản xuất đã tùy theo độ tuổi và cân nặng của bé để thiết kế ra những sản phẩm phù hợp đảm bảo da bé được bảo vệ tốt nhất vì vậy tôi luôn yên tâm khi lựa chọn tã giấy cho hai cậu con trai của mình. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn bị mua phải hàng nhái vì chưa tìm thấy đại lý chính thức của hãng này.


Mẹ: Cẩm Lan, có hai con trai Mai Viết Khôi 29 tháng và Mai Viết Nguyên 6 tháng tuổi.