Thư gửi anh, người chồng làm luật sư,



Khi một người biết em lấy chồng làm luật sư, họ đều bảo, tranh cãi thì lý lẽ phải biết. Em chỉ cười và nhớ đến anh.



Em nhớ đến lần đầu tiên gặp và rồi quen anh, anh ấn tượng vì là người điềm đạm và chu đáo. Hỏi anh học gì, làm gì, anh chỉ bảo Anh học làm thầy cãi.



Em nhớ khi yêu anh, những lần hẹn hò lúc tan sở là hình ảnh anh luôn quần áo đóng bộ chỉnh tề, cũng nhờ vậy mà ba má rất ưng anh những lần anh đến nhà đầu tiên.



Em nhớ đến anh có những hôm, sau cả ngày làm việc vất vả tại văn phòng mà vẫn phải thức đêm hoàn tất hồ sơ tư vấn cho khách hàng kịp vào sáng mai. Chỉ đến khi mình cưới và sống với nhau em mới thật sự hiểu công việc của anh và những căng thẳng mà anh phải đối đầu trong công việc.



Em nhớ hồi mới cưới, có lần chúng mình giận nhau khi đi làm về, anh chỉ im lặng mãi, em giận giỗi vì nghĩ anh không như lúc yêu nhau nhường nhịn làm lành trước. Mãi đến khuya, anh mới nhẹ nhàng bào, cả ngày đi làm, lúc ngoài đường kẹt xe để đến gặp được khách hàng, lúc làm việc với các cơ quan ban ngành nhiều áp lực, lúc phải tập trung tìm giải pháp cho khách hàng, anh chỉ mong được xong việc để về nhà vui vầy cùng em. Và em đã nhận ra, công việc đã có nhiều áp lực, căng thẳng, thì mái ấm không lý nào là thêm một nguồn căng thằng cho cả hai ta, anh nhỉ.



Em nhớ em còn chưa biết ủi quần áo cho anh ngày về sống với anh. Nhà em trước kia thì có người giúp việc, còn anh thì tự lập từ nhỏ. Em đã phải học từ anh ủi áo và quần từng bước sao cho đúng ly, phẳng phiu. Công việc của anh đòi hỏi gặp khách hàng thường xuyên nên trang phục chỉnh tề là điều bắt buộc. Ngoài học anh cách ủi cho phẳng, em còn sáng tạo cách chọn nhiệt độ tùy theo loại vải để vẫn giữ được mùi thơm của bột giặt và nước xả nữa cơ, anh phải khen em đấy nhé. Người ta hay bảo, tình yêu đàn ông đi qua bao tử, nhưng với anh, em sẽ chăm sóc anh qua tấm áo anh mặc.



Em vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để trở thành người vợ ngoan hiền, luôn bên cạnh hỗ trợ anh bên công việc vất vả và cả bên niềm vui thành công. Mới hôm qua mình tổ chức kỷ niệm một năm ngày cưới, chỉ một năm em đã có nhiều tiến bộ đáng kể phải không anh?



Yêu anh nhiều,


Ký tên: Vợ vui tính