Các thành viên thân mến,



Có một thành viên ở Quận 1 chia sẻ như sau:



“ Hôm trước nắng nóng chịu không nổi luôn mà mình lại phải chạy từ quận 1 xuống tận Tân Bình để gặp khách hàng. Hic hic, cứ nhìn thấy nắng là hoa cả mắt. May mà chị cùng phòng cho mình mượn chiếc áo khoác cùng với váy chống nắng để đi nếu không thì chắc da mình bị nướng đen luôn rồi. Chị ấy bảo là đồ của chị là đồ xịn chuyên về đi nắng nên giữ kỹ cho chị, mất là chị bắt thường đó nhe gần nữa tháng lương của chị đó, hỏi ra mới biết là giá gần 2 triệu.



Nhưng khi mặc đi gặp khách hàng lúc gần 2h trưa trời rất là nắng nhưng tay mình cảm giác thấy không bị râm rát như áo khoác mình thường mặc mà kiểu dáng thì nhìn rất đẹp.



Mình cũng muốn mua thử trước 1 cái áo khoác và váy chống nắng nhưng giá tiền hơi cao nên muốn hỏi thăm các mẹ coi có biết về sản phẩm này không tư vấn giúp mình, áo hiệu là UV100, hình như có cửa hàng mới khai trương gần cầu kiệu. mình đi ngang có thấy nhưng chưa vào bao giờ”



Các thành viên cùng tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm mua sắm nhé.



Thân



ThongTin_SuKien