Bé My của mẹ ơi, My rất ngoan. :Crying:


Khi My về nhà đêm đầu tiên My ngủ ở nhà đã nằm nghiên hẳn bên trái ngủ - giỏi nhỉ. Mẹ nhìn con ngủ mà thương con quá, cả đêm cứ thức để kêu con dậy ty mẹ - mà sao con ngủ say thế - đêm thứ nhất chẳng tè bải nào. Qua đêm thứ hai con bú khí thế luôn - cái bụng căn tròn lẳng, nhìn như cái trống đình - đêm thức thay tả cho con mấy lần. Thêm 2 đêm là mẹ đuối luôn, nhìn cái mong có cái bóp nhỏ màu xanh sao mà ghét, đánh đít mấy cái. Và rồi mẹ dùng bỉm mặc cho con, vậy là khỏe.hihi, My của của hãy cứ mau ăn chóng lớn - ví My mẹ sẽ cố gắng sống vui vẻ, dù chông gai đang giăng đầy ngang lối, hihi:Kiss: