Từ ngày được ôm con vào lòng, nhìn con mân mê bầu ngực mẹ mà mút lấy những giọt sữa đầu tiên, mẹ đã mừng rơi nước mắt. Lần đầu làm mẹ, mẹ được trải qua biết bao cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, xen lẫn hồi hộp và lo lắng. Những đêm con quấy khóc nức nở dù mới bú no, mẹ ẵm con đi lòng vòng trong phòng mà lòng thấm thỏp không yên. Không biết con gái của mẹ bị gì, có phải con đang đau hay khó chịu chỗ nào không?Trước đây mẹ từng có ý nghĩ không cho con xài tã giấy vì sợ con bị hăm. Thế là mẹ quấn tã vải cho con. Mỗi lần ướt tã là con lại khóc để mẹ dậy thay tã. Sau đó, lâu lắm con mới ngủ lại. Nhờ một người bạn tư vấn, mẹ hiểu được nếu dùng tã vải con sẽ khó có giấc ngủ ngon vì ướt tã. Thế là mẹ phải mua miếng lót tã cho con dùng. Từ đó, con ngủ sâu hơn. Nhìn con mơ màng trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, mẹ cảm thấy yêu con biết chừng nào. Được khoảng hơn tháng, trong khi tắm cho con, mẹ phát hiện mông con có một vùng bị đỏ ửng khá lớn, khi mẹ xoa xoa vào thì con khóc ré lên. Bố mẹ lập tức đem con đến bác sĩ và biết rằng do tã đang dùng không tốt nên con bị hăm. Mẹ buồn mất mấy ngày khi thấy con tỏ vẻ khó chịu, hay nhổm mông lên và quấy khóc. Chỉ vì sơ sót của mẹ mà con gái của mẹ phải đau đớn. Mẹ thật đáng trách phải không con? Qua sự tư vấn của bác sĩ, mẹ bắt đầu chiến đấu với bệnh hăm tã của con. Mẹ tắm con bằng chè xanh pha loãng hay dung dịch tắm rôm sảy. Sau khi con đi vệ sinh xong, mẹ lau thật sạch bằng khăn ướt không mùi và để thoáng 15 phút sau mới thay tã. Trời nóng thì mẹ xoa kem dưỡng da. Trời lạnh thì mẹ xoa phấn rôm. Và quan trọng hơn cả là mẹ hoàn toàn tin tưởng vào nhãn hiệu tã giấy uy tín Huggies Newborn mới xuất hiện trên thị trường. Nhờ khả năng thấm hút tốt nhưng mềm và mỏng, con của mẹ bắt đầu có giấc ngủ ngon hơn 6 tiếng. Nhờ ngủ ngon nên con hiếu động, bú ngoan và rất khoẻ mạnh. Bệnh hăm tã của con cũng hết hẳn, da đã trở lại màu sắc bình thường, thơm tho và láng mịn. Bây giờ con đã tròn 3 tháng, mới biết lật ngày hôm qua. Mẹ không thể quên được cái giây phút thấy con ngóc đầu lên nhìn mẹ và mỉm cười. Chao ôi, nụ cười của con xinh như thiên thần. Bố mẹ yêu con nhất trên đời, Chiêu Nghi à!:LoveStruc: