tham gia cuộc thi : "Sức khỏe của bé niềm vui của mẹ"
Tham gia chương trình “SỨC KHỎE CỦA BÉ,NIỀM VUI CỦA MẸ”
ĂN ĐI CON!
Bé Thỏ của ba lần đầu tiên ăn dặm,bà nội đã làm một cái “lễ” rất kỹ lưỡng và chọn một người dễ tính nhưng phải ăn nhiều để đút cho con bé muỗng ăn thức ăn đầu tiên trong đời. Cuối cùng ba “trúng tuyển” vì bà nội hy vọng cháu cưng cũng hay ăn chóng lớn và mũm mĩm như…ba vậy!
Nhưng không hiểu sao nết ăn của con chẳng giống ba tí nào.Đến quá thôi nôi con cũng chỉ đòi “mum..mum”…bình sữa. Con có biết mẹ và bà nội con đã rất vất vã vì mỗi ngày phải “biến tấu” các món cháo đầy dưỡng chất cho con .Vậy mà Thỏ con lại hững hờ chê tít cả mắt!.Ba có “tư vấn” mẹ Thỏ nên bỏ sữa bột để “thúc đẩy”quá trình ăn của con nhưng Thỏ của ba chẳng ăn mà còn bị sụt cân nhiều nữa.Thế là bà và mẹ con nói bà là “chuyên viên tư vấn”tầm bậy!.Cuối cùng ba chỉ biết…năn nỉ :“Con ơi,hãy ăn ngoan ,uống sữa giỏi lên cân cho ba nhờ !”.Không ngờ con lại cười toe. Nhờ thế mẹ Thỏ có dịp làm “ùm!” nữa muỗng cháo.Bà thấy thế liền “phán”:“Ba Thỏ cứ “hề”vào cho bé ăn nào !”.Kể từ đấy mỗi bữa ăn của con cả nhà phải thay phiên nhau làm đủ trò…hề!.Tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của con là niềm vui của mọi người trong gia đình ta đấy, con yêu ơi!.