Hôm tôi đi đón thằng cu Tí từ trường về. Đang đi ngang đường, thấy xe của Đại sứ quán đi qua, xe có gắn cờ.


- Thằng Cu Tí vội hỏi: Mẹ Liên ơi! Tại sao xe này có cờ mà xe kia lại không có cờ?


- Tôi trả lời: Vì xe này của quan chức cao cấp nên có cờ, còn xe kia là của người dân bình thường nên không có cờ


- Thằng cu Tí hỏi: Quan chức cao cấp là gì hả mẹ Liên?


- Tôi trả lời: Là những người đứng đầu nhà nước, khi nào con lớn, học thật giỏi thì sẽ được như họ.


Tôi đang giải thích cho con, tự nhiên có một cái xe buyp đi đ ến cũng có gắn cờ (v ì xe buyp thằng cu Tí biết là xe công cộng, vì cũng mấy lần được đi rồi) liền thắc mắc: “Mẹ Liên ơi! Sao xe kia không phải quan chức cao cấp mà lại cũng có cờ?”


Lúc đó t ôi ngớ người ra, không biết phải trả lời như thế nào.