Hồi con gái lớn bắt đầu vào lớp 1 có hỏi mẹ :



- Con : Tại sao lại phải lấy chồng hả mẹ ?


- Mẹ : Con thấy không, khi bố mẹ đã lớn và đi làm thì bố mẹ lấy nhau, tức là mẹ thì lấy chồng là bố, bố thì lấy vợ là mẹ. Bố mẹ có lấy nhau thì mới đẻ ra con và em Khoai.


- Con : Lớn lên con không lấy chồng đầu mẹ ạ !


- Mẹ : :Thinking: Con gái khi lớn lên thì lấy chồng, rồi khi đó con cũng đẻ ra em bé giống như mẹ đẻ ra 2 chị em đó.


- Con : Vậy thì khi con lớn cũng có em bé nhỉ, vậy thì vui lắm. Thế con lấy chồng thì ở với bố mẹ và em à ?


- Mẹ : Không, khi lớn lên và đi làm con lấy chồng và ở với chồng, ở bên nhà của nhà chồng. Cũng như bây giờ vào ngày nghỉ bố mẹ thường cho con đến nhà ông bà để chơi. Sau này con lấy chồng và có con cũng như vậy đó.


- Mẹ & con : :Laughing: