Rồi một ngày khi nghe Ba Mẹ nói chuyện với nhau rằng ngày có bầu con Mẹ muốn đặt tên con là Ánh Kha vì tên Mẹ có tên của Bà Ngọai và Mẹ muốn tên con có chữ lót tên của Ngọai thế nhưng sau đó con lại có tên là Minh Tú.


Bé Tú quay sang hỏi Ba: Tại sao tên con là Minh Tú mà không phải là Ánh Kha? Vậy Minh Tú có nghĩa gì và Ánh Kha có nghĩa gì? Con biết Minh Tú là bright star còn Ánh Kha?


Trả lời câu hỏi của con Ba con nói rằng: Mẹ đặt là Ánh Kha nhưng sanh con ra ba là người ẵm con đầu tiên sau midwife, ẵm con trong vòng tay, nhìn lên trán con Ba thấy chữ Minh Tú hiện lên và ba hỏi Mẹ tên Minh Tú được không, Mẹ đồng ý nên tên Minh Tú ra đời như vậy đó. Còn Ánh Kha là gì thì Ba không nhớ nhưng rất hay, nghĩa của nó trong cuốn từ điển của bác Q ở nhà bà nội nếu con muốn tìm hiểu thì qua nhà bà đọc. Thực sự Ba muốn Tú tự tìm hiểu về cái tên của con thôi. (khà khà em đã bị dụ)


Giờ con gái 8 tuổi, trưởng thành nhiều hơn từ mấy năm trước khi hỏi câu về tên con và muốn có cái tên Ánh Kha luôn vì có chữ lót tên của Ngọai. Mẹ đồng ý và bày cho con làm một email account có tên Ánh Kha.


Các mẹ thì sao, có bao giờ con hỏi và các mẹ trả lời cho con chưa? Chắc là nhiều lắm nhỉ, kể cho ròm nghe với.