Một hôm có con chó con nhà hàng xóm mới mua đang mon men vào nhà. Cu Tí chạy ra ôm vào nhà chơi cùng và hỏi tôi:
- Mẹ Liên ơi! Tại sao con chó này không phải mặc quần áo?
- Tôi trả lời: Tại con chó có lông con ạ.
- Cu Tí lại hỏi: Tại sao có lông lại không phải mặc quần áo?
- Tôi trả lời: Tại con chó có lông rồi, lông chính là quần áo để giữ ấm cho cơ thể con chó. Còn con người không có lông nên cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, nên phải mặc quần áo để giữ ấm, giống như cu Tí của mẹ, lúc nào cũng phải mặc quần áo để giữ ấm, nếu không sẽ bị ốm, phải uống thuốc, đi bệnh viện bác sỹ tiêm.
- Mẹ Liên ơi! Con mèo cũng có lông.
- Đúng rồi
- Cả con chim nữa, con gà nữa,…..
Cứ thế cu Tí kể cho mẹ nghe rất nhiều con vật mà mình đã được học ở lớp, những câu chuyện rất là ngây thơ, đáng yêu; làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ông trời đã ban cho mình một cu Tí đáng yêu, dễ thương như thế này, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.