Quyết tâm kiếm sữa cho con nào ! :Battin ey::Battin ey::Battin ey:


Hôm qua bé Thông nhà hàng xóm qua chơi, ngay lúc mình đang đứng ngoài ban công hóng mát. Nó hỏi thế này:



- Cô ơi, sao cô đứng đây ?


- Cô đứng ngắm cá nó bơi ( chả là có cái bể cá ba đuôi bé bé ở đó mà )


- Sao cô ngắm cá nó bơi ?


- Tại cô thấy nó đẹp.


- Sao cô thấy nó đẹp ?



Cô… bí ! Làm sao giải thích cái đẹp cho đứa bé 4 tuổi nhỉ. Mà quan trọng là giải thích rồi nó hỏi tiếp thì làm sao !



Các mẹ có “cao kiến” gì thì giúp mình với nhé.