Tự dưng con trai hỏi mẹ:


- Mẹ ơi sao cây ăn cứt còn người không ăn cứt hả mẹ?


Mẹ giải thích một hồi rằng con người dùng phân để bón cây, vì trong phân có các chất khoáng và dinh dưỡng cần thiết để nuôi cây lớn. Sau đó con người sẽ ăn quả của cây này, ăn rau này. Con người không ăn cứt vì con người đã ăn quả và ăn rau rồi. Với lại, cứt thì rất bẩn, con có thấy cứt bẩn không, có rất nhiều vi trùng gây bệnh nữa, con người ăn vào thì bị ốm.


Con trai nghe đã có vẻ xuôi xuôi. Tối đang ăn cơm, thấy con lại hỏi: Mẹ ơi sao người không ăn cứt hả mẹ?


Trời đất! Lời mẹ giải thích lúc sáng chắc chui từ lỗ tai nọ sang lỗ tai kia của con ra ngoài mất rồi.