Con gái 5 tuổi rưỡi - là cái tuổi hay hỏi, hỏi đến nỗi làm ba mẹ "điên cái đầu" vì phải xốc lại kiến thức và lắm đêm lò mò trên Google hay đọc ngấu nghiến các trang sách để tìm những kiến thức mà bộ não ba mẹ đã bị xóa bởi những chuyện "cơm áo gạo tiền" !
Ba mẹ cũng đã cẩn thận ghi lại những câu hỏi và câu trả lời đó trong Nhật Ký gia đình, để dành vài năm nữa em gái con xem :) À, còn để dành làm "của hồi môn" cho cháu ngoại của ba mẹ sau này nữa chứ :Drooling:
Bữa nọ con hỏi "Tại sao ở trường Mẫu Giáo người ta lại gọi là lớp Mầm, Chồi, Lá ?"
Ba mẹ nhìn nhau cười ra ý "À, không đến nỗi vò đầu bức tóc như những lần khác".
- Con nhìn cây khế này xem. Con có biết mình có cây khế này bằng cách nào không?
- Dạ mình trồng, rồi nó lớn lên, rồi có trái.
- Đúng rồi, trẻ em cũng vậy, cũng như cây khế. Lúc con nhỏ, chỉ là hạt khế. Khi con đi bắt đầu đi học, là lúc hạt khế nứt ra để nảy mầm, rồi ra chồi, ra lá. Mình tưới nước & chăm bón, cây sẽ lớn lên & ra hoa ra trái thật đẹp, cũng giống như con sẽ thành một cô học sinh xinh xắn
Không có hạt khế, mẹ dùng hạt đậu xanh mà nhà mình hay nấu chè.
Con tự tay cho một lớp bông gòn mỏng vào 1 cái ly, đổ nước vào và nhẹ nhàng đặt vào mấy hạt đậu. Sáng con mang ly đậu ra sưởi nắng, tối con mang ly đậu ra hứng sương.
Mỗi ngày con háo hức chờ xem hạt đậu nảy mầm ra sao, đâm chồi thế nào.
Khi hạt đậu vươn ra những chiếc lá bé nhỏ đầu tiên, con nhảy lên mừng rỡ "Mẹ ơi, bây giờ con đang ... ra lá ! " Mất vài giây mẹ mới hiểu "Ừ nhỉ ! Con đang học lớp Lá mẫu giáo mà" :)