Cả nhà 3 người ra bể bơi.


Con: (4 tuổi) Mẹ ơi sao bố biết bơi thì nổi, con không biết bơi lại chìm?


Mẹ: :Surprise: (thừ người một lúc) À, bố biết cách lấy hơi thở và biết cách kết hợp khua chân tay nhịp nhàng dưới nước nên bơi được. Nếu con muốn bơi được phải học cách thở và cách khua chân tay dưới nước trước đã.


Con: Thế tại sao con mặc áo phao vào lại bơi được?


Mẹ: Wow! À, vì trong áo phao là không khí, không khí nhẹ hơn nước nên nổi. Con mặc áo phao vào thì áo phao sẽ giúp con nổi theo.


Hihi... Mình trả lời thế đã được chưa các mẹ?:Smiling: