Đã lâu rồi em đã quen với việc anh thường ngồi bên chiếc vi tính cả tối, thậm chí hôm em không phải trực được ở nhà. Ban đầu em rất khó chịu với việc này, có lần đã nổi cáu với anh nhưng anh không có phản ứng gì, anh chỉ nói: “Rồi em sẽ hiểu “.
Vì đặc thù công việc của em là hay phải đi trực nên rất mệt, về đến nhà không muốn thấy anh chỉ ôm lấy chiếc vi tính. Có lần em đã cáu nói với anh: “Anh đã ngồi cả ngày với máy tính ở cơ quan rồi, về đến nhà lại ôm tiếp máy tính, chắc là toàn chat chít”, anh cũng không nói nhiều chỉ nói một câu:” Không, anh đang làm việc đấy”. Những lúc ngồi nghĩ lại mình cũng không phải với anh, trong những ngày phải đi trực ở nhà đã có anh lo cho hai con, kể cả khi con ốm nhung em vẫn yên tâm đi làm vì em biết khi con ở nhà với anh, anh vẫn có thể chăm sóc con được chu đáo.
Anh là một người ít nói, nhưng qua mỗi lần anh nói về những công việc anh phải làm liên quan tới tổng hợp số liệu thống kê phục vụ các ngành thật vất vả. Mỗi khi, anh về muộn và thấy vẻ mặt căng thẳng khi về nhà là em biết được hôm nay anh đã phải giải trình về số liệu tổng hợp khi các số kế hoạch của thành phố không đạt. Không những thế, ở cơ quan anh còn tham gia hết là bí thư chi đoàn, có lần em đã nói đùa anh “Già thế này rồi mà vẫn còn là đoàn viên”, mới đây anh thôi việc này thì lại tham gia ban chấp hành công đoàn cơ quan và mới đây nhất là bí thư chi bộ, không biết anh phải sắp xếp công việc như thế nào đây nhỉ! Em cũng chưa tưởng tượng ra đâu đấy!
Anh không phải là dân IT, nhưng em thật bất ngờ anh đang có đến hai site về gia đình do tự tay mình làm ra, thực ra trong đó một là blog gia đình, em đã đọc blog đó trong đó có những bài viết về gia đình, nhật ký về các con. Qua mỗi bài viết của anh em đều nhận thấy từng chữ, từng câu đều chứa đựng những tình cảm yêu thương dành cho vợ con. Khi đọc nhật ký với bài “
Con sốt bố làm gì
“ anh viết em mới hiểu được khi anh tham gia rất nhiều diễn đàn về gia đình và trẻ em có ích đến dường nào, anh là một người bố rất yêu thương con, những khi em đi trực anh như người mẹ, em cảm nhận khi con sốt cao anh lo như muốn khóc, nhưng anh đã làm được tất cả như em từng làm và hơn thế nữa. Khi em đọc bài viết: “
Nhớ kỷ niệm xưa
” anh đã viết về kỷ niệm thời chúng mình yêu nhau thật ngọt ngào, em cũng không ngờ rằng anh lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ, và không thể nói anh làm nghề thống kê số liệu mà khô khan được, ngược lại rất lãng mạn.
Một lần gần đây anh thổ lộ: “ Anh đã tham gia rất nhiều diễn đàn, có rất nhiều những câu hỏi của các bố mẹ về kiến thức chăm sóc gia đình và con cái, rồi những cây chuyện xung quanh việc bất hoà vợ chồng ….anh rất muốn tự mình làm được điều gì đó để giúp cho mọi người và đó cũng là đúc rút được kinh nghiệm chăm sóc gia đình cho chính bản thân mình”. Em biết là công việc chính của anh rất nhiều và chịu áp lực, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi, nhưng đó là mơ ước của anh nên anh rất say mê với việc này, và giờ đây anh đã thực hiện được niềm đam mê của mình, một niềm đam mê có ích cho nhiều người.
Vâng! Em đã hiểu về những công việc của anh, đã hiểu vì sao anh có thể làm được nhiều công việc như vậy. Công việc ngành y của em là một công việc đặc thù, nhưng với toàn bộ công việc mà anh đang làm với khối lượng và cường độ làm việc như vậy thì cũng không kém “đặc thù” như em. Em cũng muốn nới với anh một câu như câu nói của anh: “ Cả cuộc đời anh muốn cảm ơn em
