Mẹ đã khóc òa lên như trẻ con. Khi cô bác sĩ nói rằng: “Chị cứ cho cháu về theo dõi, bôi thuốc điều trị, nếu không khỏi mà thấy vùng da đỏ lan ra thì lúc đó phải đưa cháu vào viện để chữa trị ngay. Vì đó có thể là u máu”. Nhìn thấy gương mặt đầy cảm xúc của mẹ, có lẽ cô bác sĩ cũng thấy thương cảm nên cũng nhanh miệng nói thêm: “Cái đó không đáng ngại đâu chị ạ. Chữa là khỏi ấy mà”


Nhưng là mẹ, cứ nghe đến bệnh tật của con thì ai chẳng khóc, ai chẳng buồn. Cũng chỉ bởi một ngày, mẹ và bà ngoại cuống quýt tít mù, phát hiện ra phía sau đầu con hai mảng da đỏ ửng lên, lại còn lấm tấm mụn nữa. Bao nhiêu ngày tắm gội cho con, mà đến khi con 3 tháng mẹ mới phát hiện ra. Và đi khám sau 2 tuần theo dõi mà không thấy nó biến mất.


Nỗi lo sợ về cái gọi là “u máu” khiến bà ngoại cầm đơn thuốc cô bác sĩ cho trên tay, tất tả ra ngay hiệu thuốc mua về để mẹ bôi cho con. Thế là mỗi ngày, cả nhà bắt đầu hành trình chăm sóc đặc biệt cho con. Mỗi ngày mẹ đều tắm gội cho con, lau sạch đầu rồi bôi thuốc. Mỗi ngày 4 lần đều đặn. Và cứ lần nào bôi thuốc cho con là lần đấy mẹ cảm thấy mình chực khóc.


Rồi sau một tuần, cái vết đỏ trên đầu con cũng dần mờ đi, nhưng vùng đỏ sau gáy thì vẫn y như thế, thậm chí còn lan rộng hơn. Lo lắng! Rồi bỗng dưng mẹ sực nhớ ra rằng, vì con bôi thuốc sau đầu nên cứ nằm xuống là lại hết mất thuốc, nhất là vùng sau gáy của con tì vào tay của mọi người mỗi khi được bế. Cuối cùng, cũng có một giải pháp là lót chiếc khăn xô ở dưới gáy cho con, để đảm bảo vệ sinh. Ai muốn bế con thì cũng phải nhấc theo cả chiếc khăn ấy cho sạch. Cả nhà mình, cứ đi làm thì thôi, chứ về đến nhà, câu đầu tiên mọi người hỏi mẹ lại là: “Hôm nay bé Sâu đã đỡ chưa?”


Và mẹ cũng phát hiện ra, thủ phạm, đích thị là chiếc gối xinh, mà bố con mang về. Chiếc gối màu hồng hồng mà bố sung sướng đặt đầu con gối lên. Chiếc gối bị nhuộm màu, mà da con còn non nớt, nên mới bị viêm như thế! Thêm một kinh nghiệm đau thương cho bố và mẹ. Đó là đừng bao giờ chọn những thứ đồ màu mè lòe loẹt cho con.


Bây giờ, những vết đỏ trên đầu của con đã biến mất. Cả nhà mình mọi người ai cũng cười khi nhắc về những vết đỏ trên đầu của con. Mẹ thầm cảm ơn cho những ngày lo lắng vừa qua đã giúp mẹ hiểu rằng: Có con là điều kì diệu nhất trên đời. Thật hạnh phúc cho những ai đã, đang và sắp sửa được làm mẹ.