Lucky vừa “cho” mẹ một phen hoảng sợ và “lên ruột”. Ba Ky vừa lên xe đi công tác quê là tối hôm sau Ky có “dấu hiệu muốn bệnh”. Tối đó, mẹ đang làm việc thì nghe Ky ho liền 2 tiếng. Giọng ho khàn đặc khiến mẹ phải chú ý.
Số là từ khi lọt lòng mẹ đến giờ trộm vía xin được ”khoe” là bé rất dễ chịu và ngoan ngoãn. Ăn, ngủ rất đúng giờ, đặc biệt khi đi chích ngừa về thì cũng rất dễ chịu. Dì Hai dặn, khi bé sốt hãy hạ sốt cho bé trước, lấy khăn nhúng nước ấm 37 độ, vắt ráo và lau mát cho con, sau đó thì cặp nhiệt lại để kiểm tra. Vẫn không hạ sốt, thì tắm nước ấm và chỉ nên tắm trong vòng 5 - 10 phút. Xong, lau khô và cho mặc quần áo thoáng mát. Có thể cho uống 1 gói Efferalgan 80mg, (mẹ luôn dự phòng trong nhà).
Lau xong dù nhiệt độ có giảm nhưng nhìn thấy Ky có vẻ mệt lắm. Mùa hè mà, trời ở Sài Gòn rất nóng nực, có lẽ do mẹ để Ky nằm quá gần quạt nên Ky bị nhiễm lạnh cộng với chú Út đang bị cảm nên có lẽ Ky đã bị lây. Mẹ liền dặn cả nhà, từ nay ai bị cảm, cúm, hắt hơi sổ mũi gì … thì nhất định phài “tránh xa” em bé ra. Đó là “luật an toàn” cho Ky!
Bác sỹ kết luận Ky bị viêm Thanh – Khí – phế quản cấp, nguyên do có lẽ là do nhiễm siêu vi. Mẹ lo lắng hết sức. Bác sỹ cho biết, phát bệnh như thế này trong vòng 2 ngày là quá nhanh, phải nhập viện ngay. Con nít chưa đầy 6 tháng mà giọng bị khàn, khóc nghe rất thảm thương! Từ khi bệnh, Ky rất mệt, mặt tái và đừ thật tội nghiệp làm sao.
Bệnh viện thật là đông, 2-3 bệnh nhi chen chúc nhau trên một giường. Thật may, sau khi 3 ngày điều trị, Ky đã hết sốt và đỡ ho, nhưng từ hôm phát bệnh Ky lười ăn hẳn. Ở bệnh viện, cái gì cũng thiếu thốn, chật chội. Không thể nấu trà xanh lau mát cho con, nên cổ và mặt Ky xuất hiện những nốt đỏ, đít cũng hăm vì để giữ vệ sinh chung mẹ phãi bịt tã giấy cho Ky suốt ngày. Mẹ cũng chú ý lau vệ sinh cho con sáng và tối, thay đồ thoáng mát để tránh bị sảy.
Thấy mẹ giường bên cạnh pha trà khô lau rửa cho con, mẹ xin dùng “ké”. Sau khi lau khô, mẹ thoa cho Ky một ít thuốc mỡ ở hậu môn để chống hăm. Để tránh nóng và lây nhiễm, mẹ thường đưa con ra công viên trong bệnh viện để hóng mát.
Là con trai nhưng con mẹ trắng lắm. “Con trai mà trắng tươi! Trắng như bông bưởi àh!” Mấy cô chú y tá trực xông khí dung khen con như thế. Chắc tại da con giống ba nên mới trắng hồng như thế. Mẹ rất tự hào về làn da hồng mịn và tươi như con, mẹ sợ Ky bị “quở” mà bệnh dai thì mệt lắm.
Ky toàn bú mẹ nên đi ngoài đi hơi lỏng và lẹt đẹt cả ngày. Bác sỹ nói em bé uống sữa hộp sẽ đi phân đặc còn các em bé bú mẹ sẽ đi ngoài như vậy là bình thường. Về nhà 2 ngày, Ky sốt lại và đi ngoài toàn nước. “Bị tiêu chảy sau khi dùng kháng sinh rồi!”. Tham khảo ý kiến bác sỹ nhi, mẹ cho Ky uống thêm men tiêu hóa sống để hỗ trợ đường ruột và nấu cháo gạo rang để con bù nước thay vì uống Oresol.
Mẹ thường xem phân con sau mỗi lần đi ngoài để biết con có bú đủ bữa không, bú nhiều hay ít và tình trạng tiêu hóa thế nào. Ba trêu mẹ cứ như Hoa Đà ngày xưa vậy! Sau 2 ngày cho dùng thuốc hỗ trợ, con đã đi ngoài lại “ngon lành”. Con iu quí, bây giờ nhìn con ngủ ngon lành thì cho dù có thức mấy đêm hay cực hơn nữa thì mẹ chẳng ngại gì. Ngủ ngon và chóng lớn con yêu nhé!!