Từ khi gặp rồi yêu nhau, a đã hỏi tôi 1 câu rằng: “Nghề của a rất vất vả và nguy hiểm, e có đồng ý yêu a không”, tuy tôi chưa trải nghiệm được sự vất vả và nguy hiểm ấy, nhưng trái tim tôi đã trải nghiệm được thế nào gọi là tình yêu sét đánh. Tôi chấp nhận yêu a, chấp nhận yêu cả cái công việc đầy rẫy những khó khăn, vất vả của a như một mối thiên duyên của tạo hoá. A là 1 chiến sỹ công an, 1 cảnh sát hình sự. Có lẽ những từ ấy đã hàm chứa đầy đủ những khó khăn vất vả của 1 người lính trinh sát, tôi yêu a và biết rằng, nhờ có những người như a mà những người còn lại như tôi, như các bạn mới có cuộc sống yên bình.


Công việc của a đã chiếm tất cả thời gian mà một người vợ mong có ở chồng mình để cùng chia sẻ việc nhà, được âu yếm chăm sóc lẫn nhau, được sánh bước bên nhau mỗi ngày lễ hay chỉ là một niềm mơ ước về bữa cơm gia đình ấm cúng. Cưới nhau rồi, chúng tôi không có cả tuần trăng mật dành cho nhau, a cứ đi biền biệt, hết ngày này đến tháng nọ, đôi khi chỉ tạt qua nhà ăn qua loa 1 bát cơm hay thay 1 bộ quần áo sạch. Nghề nghiệp đã rèn luyện a thành 1 người chiến sỹ đầy gan dạ, cứng rắn, mạnh mẽ trước kẻ thù, nhưng khi quay về cuộc sống đời thường, a như một con người khác, trong a đầy những tình cảm nồng nàn của một người biết yêu và được yêu, a cũng hóm hỉnh dễ thương qua những câu tếu táo vui đùa với mọi người.


Công việc của a quá nguy hiểm, vậy mà a đang phải đối mặt với nó hàng ngày hàng giờ. Đấu tranh với những điều bình thường trong cuộc sống đã khó, đấu tranh với muôn mặt phức tạp của xã hội còn khó gấp ngàn lần, nguy hiểm luôn vây quanh, kẻ thù thì lắm mưu nhiều kế. Tôi tin rằng cái ác không bao giờ có thể thắng cái thiện. A và đồng đội sẽ luôn chiến thắng.


A luôn trên tôi : “ Em là người vợ Việt Nam anh hùng đấy”. hihi, có thật thế không nhỉ. Cũng đúng, là vợ của 1 công an đồng nghĩa với việc tôi phải chịu thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Điều này có lẽ những người vợ có chồng làm nghề này như tôi mới có thể thấu hiểu và thông cảm. Chúng tôi luôn thiếu thốn tình cảm của chồng, thiếu chỗ dựa tinh thần, bờ vai vững trãi. Nhưng có lẽ đó cũng là lý do khiến chúng tôi phải sống mạnh mẽ, nghị lực và cứng rắn hơn, vì chúng tôi là những người vợ Việt Nam anh hùng.


To BTC: Xin phép không post hình vì tính chất công việc của OX. Bài viết tôi gửi tới cuộc thi không phải vì mong muốn doạt giải mà chỉ có mục đích chia sẻ để mọi người hiểu chút ít về những công việc thầm lặng chưa được ghi nhận xứng đáng. Cảm ơn BTC và các bạn đã đọc.