Tối hôm qua, con gái mình hỏi mình: " Mẹ, con đố Mẹ cái miệng để làm gì?"
Mẹ: à, miệng để ăn
Con: không phải, miệng để cười, cô con nói vậy á!
Mẹ: :Surprise:
Con tiếp tục: cái mũi để thở, cái tai để nghe, cái mắt để nhìn, cái tay để múc thức ăn...
Mẹ: giỏi quá! Cái chân để làm gì con?
Con: cái chân để đi. À Mẹ, cái ngón chân để làm gì hở Mẹ?
Mẹ: umm :Thinking:
Con: À, con biết rồi. Ngón chân để sơn móng chân :Laughing:
Mẹ: :Surprise:
Đúng là ngón chân để sơn móng chân thật :Smiling:, nếu mình ừ thì giải thích kiểu như vậy mình thấy cũng không khoa học chút nào. Mình bí quá nên mình chưa giải thích cho con hiểu. :Silly:
Các Mẹ trả lời giúp mình với. Xem ngón tay, ngón chân dùng để làm gì nhỉ? :Smiling: