Các bạn thành viên thân mến,


Có một thành viên chia sẻ như sau:


“Các mẹ có cùng tâm trạng như em không, tâm trạng của nàng dâu lần đầu ăn Tết nhà chồng.


Em mới lấy chồng được 1 tháng, và Tết năm nay là cái Tết đầu tiên em xa gia đình. Hix, vui thì cũng vui thật (ăn Tết cùng anh xã mà), nhưng buồn tủi thì nhiều hơn ạ. Mặc dù ở miền Nam công tác đã lâu nhưng dịp Tết là em lại bay ra Hà Nội để ăn Tết cùng gia đình nên chưa biết cái Tết ở miền Nam như thế nào cả.


Tết này, em là con dâu trưởng nên được mẹ chồng giao cho nhiệm vụ cao cả là sắm sửa, lo toan mọi thứ trong nhà. Những đồ dùng gia đình còn được, còn đến phần bếp núc, nội trợ ôi thôi cứ gọi là rối tung cả lên.


Dọn dẹp nhà cửa đón Tết, loay hoay thế nào em lại làm bể bình bông, thế là mẹ chồng em làm toáng lên "làm gì mà vụng về, lóng ngóng dữ vậy chời, cái bình này quý lắm đó". Hix, có ai muốn làm bể đâu ạ, lúc ấy e chỉ muốn ra ngay chợ mua ngay một cái về nhà cho đỡ tức.




Em thì quen khẩu vị của nhà em, cách nêm nếm, cách nấu của mẹ đến khi áp dụng mẹ chồng em khó chịu và chê bai trước mặt gia đình, bố chồng em thấy vậy nên khen 1 câu vớt vát. Hix, lại buồn toàn tập


Đã xác định trước tâm thế là làm dâu trưởng sẽ bị mẹ chồng uốn nắn là chuyện thường, nhưng mẹ chồng em "uốn nắn" kỹ quá lại làm em mất hết tinh thần. Lúc này em chỉ ước bay về ngay với gia đình, chưa đón Tết mà em bị ức chế quá.


Giờ đây lại phải suy nghĩ lì xì cho bố mẹ chồng như thế nào để không bị "chém" nữa đây ạ. Nhiều quá thì không biết bao nhiêu cho vừa, còn ít quá lại bị khép vào tội ki bo, keo kiết.


Mà mẹ chồng em thì rất thích các thể loại chương trình khuyến mãi, em đang tìm chương trình khuyến mãi nào hay hay để làm quà cho mẹ chồng để vớt vát lại hình ảnh đẹp trong mắt mẹ chồng đây ạ.


Hay tặng vàng cho mẹ chồng đây "Xuân phát lộc vàng X3" chương trình khuyến mãi của ngân hàng Phương Đông"???


Các bạn thành viên có ý kiến gì hay cùng nhau chia sẻ nhé!


Thân,


ThongTin_SuKien