Tính đến ngày con cất tiếng khóc chào đời ba mẹ đã cưới nhau được 5 năm 9 tháng và 27 ngày, trong khoảng thời gian đó, mẹ đã từng 2 lần mang thai và sinh nở, người ta thì mang thai đủ 9 tháng 10 ngày và mừng vui chào đón các thiên thần bé bỏng chào đời, còn mẹ, cả 2 lần đều mang nặng đẻ đau nhưng các chị con đều không được cất tiếng khóc chào đời bởi 2 lần mẹ đều bị thai lưu khi được 32 tuần.


Ngày con chào đời, khi con cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc mẹ òa khóc, cô y tá đứng cạnh mẹ thốt lên, ô hay, sao lại khóc, bác sĩ mổ cho mẹ bảo với cô ý, tội lắm, 2 lần sinh nở rồi mà giờ mới được nghe tiếng khóc của con đấy, làm mẹ càng khóc to hơn, không hiểu lúc đó con có hiểu không nhưng mẹ thấy con khóc rất lâu, từ lúc ra khỏi bụng mẹ đến khi mẹ sang phòng hậu phẫu con vẫn còn khóc, mẹ nghĩ có lẽ con khóc cả phần cho 2 chị của con thiệt thòi.


Khi đón con về nhà, vì chăm con lần đầu nên ba mẹ không khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi không có bà nội, bà ngoại bên cạnh, ba mẹ chăm con theo cách mà ba mẹ học hỏi được. Đầu tiên là vấn đề đóng bỉm của con, bà nội thì bảo đóng ban đêm thôi, ngày cởi ra đóng tã không thì hăm con bé, mẹ cứ đóng bỉm cho con 24/24, mỗi lần thay mẹ đều lấy nước chè xanh pha loãng để lau cho con, vậy mà từ bé giờ con chưa từng bị hăm, bà trẻ cứ bảo chúng mày bây giờ sướng, con mọn mà không phải giặt tã lót gì cả, mẹ cãi, bà phải bảo là người chăm đẻ bây giờ sướng chứ, vì có thay ra thì người chăm đẻ giặt chứ bà đẻ có giặt đâu.


Khi con được hơn tháng thì bà trẻ về, đúng đợt rét đậm, da con bị nẻ đỏ ửng hết cả lên, mẹ tìm mua kem nẻ về bôi cho con, trước khi bôi ba mẹ đều rửa mặt cho con, hôm đó ba lười pha nước nên lấy nước vào cái ca uống nước của mẹ để lau mặt cho con xong không đổ đi ngay, mẹ dậy, tưởng là nước lọc cầm uống luôn, ôi chao, sao mà nó mặn chát:Sick:, mẹ hỏi ba, sao nước mặn thế nhỉ, ba bảo nước ba rửa mặt cho Na:Smug:, cha mẹ ơi:Sigh:, rửa mặt cho con mà anh pha mặn chát thế này à, ba bảo ba toàn rửa thế mà, mặt ba có bị nẻ đâu:Silly:, úi trời, so cái da mặt gần 4 chục xuân xanh với da của con, bó tay, mẹ bảo từ giờ, khi nào pha nước rửa mặt cho con anh phải đưa qua em kiểm duyệt trước nhá. Thế nên giờ da con mới đẹp vậy nè, làm ba lại tinh tướng, giống da ba mà:cool:.


Đây là con lúc 1 ngày tuổi


2 tháng


Bây giờ