Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha... Khi nghe khúc hát này, mẹ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì con chính là mùa xuân và ánh nắng ấm áp mà Thượng Đế đã ban tặng cho bố mẹ. Ngày mồng 3 tháng 1 là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Tất cả những cảm xúc về con mẹ gói gọn trong hai cụm từ HẠNH PHÚC và LO LẮNG.
Chín tháng 10 ngày quả là một thời gian dài, mẹ đã chờ đợi, hồi hộp, lo lắng và hạnh phúc. Sau hơn 30 giờ đau đớn, hai mẹ con mình lần đầu tiên chào nhau bằng những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mẹ bật khóc như một đứa trẻ, còn con, có lẽ con bật khóc vì những bỡ ngỡ ban đầu khi rời bụng mẹ để đến với thế giới rộng lớn bao la này. Bố chẳng yên lòng sau khi đưa mẹ con mình vào phòng mổ. Mẹ biết bố đứng đợi mẹ con mình ngoài phòng mổ, đi đi lại lại và lo lắng cho mẹ con mình. Khi mẹ gặp lại bố, mẹ thấy giọng bố lạc đi cùng với ánh mắt đỏ hoe. Mẹ biết rằng, bố đã khóc khi gặp được con.
Những lần đầu tiên cho con bú luôn luôn là thử thách đối với cả hai mẹ con mình. Mẹ cứ tưởng việc cho con bú là một việc hết sức đơn giản. Thế nhưng, cả con và mẹ phải mất hơn một tuần lễ để hiểu được nhau. Mẹ hạnh phúc bao nhiêu thì cũng lo lắng bấy nhiêu kể từ khi con chào đời. Rồi đây, khi chỉ có một mình, mẹ sẽ chăm sóc con như thế nào khi không có kinh nghiệm. Ông bà nội ngoại lại chẳng có ai ở bên cạnh làm cho những lo lắng của mẹ càng tăng lên gấp bội phần. Rồi ngày con xuất viện cũng đến, sau một tuần được các cô y tá hướng dẫn, bố mẹ bắt đầu chăm con bằng cảm nhận và những kiến thức mà mẹ đọc được từ sách báo.
Tháng đầu tiên chăm con, hầu như ngày nào mẹ cũng kiểm tra thân nhiệt của con. Mẹ ghi lại thời gian con đi tiểu, đi ngoài và giờ con bú và ngủ. Mẹ hình dung rằng việc con phải mặc tã liên tục chắc là sẽ khó chịu lắm, thế nên mỗi lần thay tã cho con, mẹ không vội vàng mặc tã ngay vào, mà đợi cho da của con khô hẳn mới mặc tã vào cho con. Mẹ luôn rửa bằng nước ấm cho con sau mỗi lần con đi ngoài. Mẹ chăm sóc da của con bằng cách giữ gìn cho làn da của con sạch sẽ và khô thoáng. Mẹ chẳng dùng bất cứ loại kem dưỡng da nào cho con cả.
Mẹ mong là mẹ có thể đọc được suy nghĩ của con. Hãy luôn khỏe mạnh và bình an con nhé. Yêu thương con thật nhiều!!!