Newborn : con gái sinh ra với làn da đỏ hỏn, đen xì, ai nhìn cũng bảo "Ui sao bé giống lai Miên thế?". Kệ con mẹ là nhất, giống Miên thì vẫn là người Miên đẹp nhất của mẹ.
Một tháng : Trông con gái trắng hơn lúc mới sinh được một chút rồi, lên được 1kg8 nên trông cái mũi lại bắt đầu cân đối với khuôn mặt rồi. Da dẻ trông nhìn "đẹp phết" :Smug:
Còn nhớ lúc mới sinh ba nhìn con nói với mẹ " Con nó giống bà nên trông xấu tệ" :Worried:. Bây giờ ba lại nói " Ê bà nó giống tui này, nhìn thấy thương quá đi thôi. :Sigh: Ôi thôi cái lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo đó mà con.
1 tháng 10 ngày mẹ và ba bồng con đi bệnh viện vì cổ con bị hăm đỏ choét, vết hăm nặng đến nỗi bác sĩ la cả bố và mẹ rằng sao để cổ con hăm nặng thế mới đi khám. Ba và mẹ nghệch mặt ra hỏi một câu mà tới giờ nghĩ lại mới thấy sao ngố thế " Ơ chứ ko phải chỉ có đít mới bị hăm á, cổ thì làm sao mà hăm được, chắc bác sĩ lộn rồi " :Silly: :Silly: thế là sau một hồi bác sĩ mắng té tát + giải thích thì ba mẹ mới :Silly:"à há thì ra vậy". Kinh nghiệm thứ nhất sau khi sinh : ko được để da bé bị ẩm vì da trẻ sơ sinh rất mỏng manh có thể bị hăm bất kỳ chổ nào trên cơ thể.
3 tháng 15 ngày : trong lúc phơi nắng cho con mẹ bỗi nhiên phát hiện "A nách con gái bị hăm này chồng ơi", "Sau gáy con gái cũng bị hăm này chồng ơi". THế là cả ba và mẹ cùng nhau vận dụng kiến thức lần trước được bác sĩ "phổ cập" cho lấy ra xem xét. SAu 15' suy tư, nhìn tới, ngó sau, ba con phán " đích thị bị hăm giống hăm cổ". Mẹ la lên " Ôi chuyện nhỏ, mua chai thuốc tím lần trước con bị hăm cổ bác sĩ kê toa bôi lên là xong", chồng gật gù "em nói có lý, tiết kiệm tiền đi bệnh viện mua sữa cho con".
3 tháng 25 ngày : thuốc tím bôi muốn gần hết chai mà da con vẫn chưa khỏi, thế là cả nhà lạo bồng bế con lên bác sĩ vậy. Bác sĩ khám cho con rồi hỏi tiếp "AI cho anh chị bôi thuốc tím thời gian dài thế này? " Ơ hay cái ông này lạ thì thuốc phải bôi nhiều mới mau hết hăm chứ?"
Bác sĩ đang ngồi trên ghế nghe mẹ nói xong liền "té" khỏi ghế mắng cho mẹ một trận " trời ơi khi bị hăm nặng, bác sĩ mới chỉ định cho bé dùng thuốc để thoa lên cho vết hăm mau lành, còn con anh chị mới chỉ bị đỏ, hăm nhẹ anh chị lại bôi thuốc trong thời gian dài làm cho da bé khô đỏ hết lên rồi đây này" Trời ai mà biết, tại bác sĩ ko nói rõ. LẠi thêm một bài học kinh nghiệm nữa. Khi da con mới chỉ bị hăm đỏ không nên bôi thuốc vội, có thể dùng kem chống hăm bôi hay cách làm dân gian hay nhất là nấu nước chè tắm cho bé vài ngày thì chỗ hăm sẽ khỏi vì trong ché có chất......(xin lỗi con từ ngày sanh con xong trí nhớ mẹ tệ quá).
Ôi chỉ mới có ba tháng thôi mà mẹ đã học hỏi biết bao nhiêu kinh nghiệm từ con gái của mẹ, giờ đây mẹ đã là một chuyên gia về hăm "da" trẻ sơ sinh rồi. Ba con thì suốt ngày cứ nhắc " Ôi mẹ con giỏi quá :RaisedEye xài tả cho con ở mông mà con bị hăm ở cổ". Ôi oan cho mẹ và công ty tã giấy quá đâu phải tả chính là nguyên nhân gây nên hăm cho con đâu. Nguyên nhân gây hăm chính là ở chỗ mẹ còn thiếu nhiều kiến thức trong việc chăm sóc da của con đấy chứ, bằng chứng là con xài tả Newborn và tả quần có bao giờ con bị hăm đâu dù con mặc tả cả đêm từ 23h tới sáng.