Khi Bống hơn một tuổi rưỡi, mẹ lên kế họach đưa Bống đến trường để làm quen với thầy cô, bè bạn và trường lớp. Ai cũng cản vì thương Bống còn bé, sợ bị các anh chị ăn hiếp, sợ lớp đông, Bống sẽ không được chăm sóc chu đáo như ở nhà. Bà nói, các bạn ở gần nhà đi học hay bị ốm, lại dễ bị lây bệnh và sụt cân.Cho Bống ở nhà với ông bà thì hơn.



Nhưng mẹ muốn con gái mẹ đến trường để có thêm bè bạn, tập làm quen với kỷ luật, nền nếp.Vì vậy, song song với việc “lên dây cót” tinh thần cho Bống, kể những câu chuyện vui về bạn bè, trường lớp để Bống thích đến trường, mẹ cũng chú ý đến việc tăng cường hệ thống miễn dịch cho con bằng chế độ dinh dưỡng, để con miễn nhiễm với những bệnh ho, cảm, những lọai virus rất dễ lây lan trong trường học.



Và khi tròn 2 tuổi, Bống của mẹ đã đường hòang bước vào nhà trẻ Lan Anh. Bống đi học rất ngoan, không những chẳng quấy khóc như các bạn khác, mà còn dỗ dành khi các bạn đòi về.Đặc biệt, Bống rất ít khi bị bệnh, nhất là chẳng sụt cân như bà đã lo lắng



Bí quyết của mẹ chính là chẳng những tăng cường hệ miễn dịch cho Bống khi còn nhỏ, mà ngay cả bây giờ, khi con lớn(3 tuổi), mẹ vẫn tiếp tục cho con uống Friso Gold 3.Con có khỏe mạnh, chống lại được bệnh tật thì mới thông minh và lên cân tốt. Miễn dịch chẳng bao giờ là thừa cả





Phạm Ngọc Cẩm Tú