9h sáng ngày 16.3…


Mẹ ngồi lặng người ngắm que thử thai lên 2 vạch màu hồng sậm.


Thời gian như ngưng đọng lại để gìn giữ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khi mẹ biết từ lúc này đây, một mầm sống bé xinh đang hoài thai trong lòng mẹ.


Con có nghe thấy tiếng lòng mẹ xao động vì con không?


9h sáng ngày 30.6…


Mẹ đang rót ly sữa trong căn nhà nhỏ xinh của bố mẹ. Bố đã đi làm rồi, chỉ còn mẹ đang ngồi trên sàn gỗ ngắm những tia nắng mềm mại lọt qua khung cửa tạo thành những luồng sáng nhỏ mang theo những hạt bụi li ti. Ngoài kia tiếng chim đang hót lanh lảnh chào một ngày hè mới. Bỗng nhiên… mọi thứ như dừng lại… bởi chính trong một khoảnh khắc ấy, dù rất nhẹ thôi, nhưng mẹ nghe thấy tiếng con yêu của mẹ cựa mình lần đầu tiên.


Con đang nói cho mẹ biết con đang ở trong lòng mẹ phải không?


9h sáng ngày 28.9…


Những cơn đau đớn kéo dài đến cùng cực. Mẹ lăn lộn, vật vã trong vòng tay của bố. Không, mẹ không thể mất con được. Mẹ phải giữ con trong bụng mẹ, để mẹ bảo vệ con…


4h chiều ngày 3.10…


Mẹ về nhà sau gần tuần nằm viện. Mẹ có một khối u rất lớn đang bị hoại tử nằm ngay cạnh con. Nhưng mẹ thà lê lết trên sàn, bám tường mà đi, chịu co thắt dữ dội, còn hơn uống thuốc để ảnh hưởng đến con. Mẹ tự hào vì con rất kiên cường bám trụ lại trong lòng mẹ.


Tháng đầu tiên…


Da của con còn nhiều da cáy lắm, dễ bong tróc, nên mẹ phải rất cẩn thận. Mặc quần áo cho con mẹ phải chun chun lại rồi nắm lấy tay con đưa nhẹ nhàng qua.


Mẹ chọn tã cho con cực kỳ cẩn thận. Con đóng tã suốt ngày nên quan trọng nhất là tã phải thoát được hơi nước giúp con không bị hấp hơi. Mẹ mua thử nhiều loại tã giấy, mỗi loại sau khi con tè xong mẹ lại kiểm tra xem loại nào thoát hơi ẩm tốt nhất bằng cách úp một cốc thủy tinh lên mặt ngoài của tã, xem xem cốc có bị mờ đi không. Mẹ kiểm tra xem loại tã nào khi con tè nhiều thì không bị vón cục, đường dính chắc để không xô lệch, hạt hút ẩm không bị bung ra, và quan trọng nhất là không bị hăm. Cuối cùng, sau rất nhiều trải nghiệm, mẹ chọn Huggies vì tiết kiệm hơn rất nhiều so với các loại tã Nhật mà chất lượng rất tốt. Mẹ rất hài lòng khi con đóng Huggies trong mùa hè nóng nực mà không bị bí, tã mặt bông chống trào ngược giúp con vui chơi thoải mái 4-5 tiếng liền.


Con có biết mẹ hạnh phúc như thế nào khi nhìn ngắm con cười không?


4 tháng tiếp theo…


Mỗi lúc bế con, áp má mẹ vào má con, hôn bàn tay nhỏ xíu của con, ngắm đôi mắt, đôi môi, vầng trán, nụ cười…, mẹ lại nghĩ con là một điều kỳ diệu. Mẹ biết, cũng giống như trên đời này không có gì là mãi mãi, mỗi khoảnh khắc qua đi không bao giờ níu giữ được, một ngày nào đó con sẽ lớn lên, sẽ ra đi để sống cuộc đời của chính mình. Một ngày nào đó mẹ sẽ chỉ còn là một bà già lẩm cẩm, mắt mờ, chân chậm, ngồi bên cửa sổ lật ngắm những bức ảnh con cười rạng rỡ trong vòng tay mẹ bây giờ. Nhưng mẹ hiểu, mỗi giờ phút có con bên cạnh đã là một món quà diệu kỳ của cuộc sống mà mẹ nắm giữ, dù mẹ biết rằng…con chẳng biết điều đó đâu…


Con yêu của mẹ...mẹ yêu con...


mẹ yêu con...


mẹ mãi mãi yêu con...