Cún mới được 2 tháng rưỡi nhưng người đã chắc lắm, cặp đùi mấy ngấn trông như hai củ sắn, cái mông thì núng na núng nính mịn và mát như nhung, bà nội yêu quá cứ suốt ngày lột quần ra tét vào mông nghe bồm bộp rồi cười ha hả, cún cũng nhe cái lợi ra cười nghe vẻ thích chí lắm.


Mấy hôm trước trời hơi nóng, mẹ không bắt cún đóng bỉm cả ngày nữa mà để con mặc quần cho thoáng. Nghĩ lại chuyện bà bế cún chơi dưới nhà tè ướt áo bà, em Bin 4 tuổi hì hục cầm cái quần ướt chạy lên gác cho vào chậu, em Bảo Trân mới 2 tuổi thôi những cũng nghe bà lon ton đi tìm quần khô để thay cho “chị bé” mà mẹ vừa buồn cười vừa hạnh phúc vì có hai đứa cháu thật đáng yêu. Khổ nỗi một ngày có khi phải thay 15 cái quần, để cho con được thoái mái không bị bí bách thì có nhiều nữa cũng chẳng thành vấn đề với mẹ nhưng mà hình như cún cũng chẳng thoái mái gì vì cứ liên tục bị mẹ lật lên lật xuống để thay quần, nước tiểu lắm lúc dềnh cả ra áo ẩm ướt và giấc ngủ của con bị ngắt quãng. Đấy là con chưa kể mẹ đoảng, lúc thay ra thay vào có khi còn để móng tay cào xưới đùi con.


Nhưng đến giờ thì mẹ đã có cách rồi, lúc nào cún thức chơi thì mẹ cho mặc quần khi nào con khóc gắt ngủ thì mẹ lại đóng bỉm vào. Thế là được cả đôi đường, cho làn da của con không bị bí bách cả ngày mà vẫn được ngủ thẳng giấc, mẹ lại nhàn hơn bao nhiêu.


Giờ thì ngày nào cũng vậy, lịch của bé cún của mẹ là sáng ngủ dậy cũng vươn vai vặn mình như người lớn, mẹ tháo bỉm, rửa nước ấm và xoa bóp cái mông tròn của con, lúc nào như vậy con cũng há miệng cười toe toét. Con thích được như thế lắm, thích được mẹ nắn nắn mông, bóp đùi và mát xa chân, chơi cả trò đạp xích lô nữa chứ. Chơi với con mà mẹ cũng mỏi hết cả tay (vì phải bóp) và cả mồm (vì nói chuyện với con), nhưng cún lúc nào cũng tươi hơn hớn như thế thì làm sao mẹ dứt ra được.


Yêu lắm con cún có cái mông núng nính của mẹ ah.


Bùi Bảo Châu 2 tháng (lúc đang chơi với bố)