Ao ước của mẹ cuối cùng cũng đến


Bin ếch đã đến với bố mẹ sau 9 tháng 10 ngày con nằm gọn trong bụng mẹ.


Con biết không,mẹ vẫn nhớ cảm giác khi con vừa ra khỏi bụng mẹ,con khóc oe oe,mẹ vui sướng biết bao,mẹ không thể tả đc cảm giác lúc đấy của mình như thế nào nữa.Dù rất là mệt mỏi nhưng mẹ vẫn cố ngẩng đầu lên để nhìn thấy con.Mẹ thấy vui vì mọi người đang sốt ruột đứng ngoài cửa chờ.


Lúc mẹ đang nằm trong phòng bất động,mọi người tranh nhau bế con,mẹ cũng muốn bế Bin của mẹ lắm,nhưng mẹ phải nằm bất động 6 tiếng,nhưng lúc mọi người về thì 3 tiếng sau mẹ đã ngồi dậy cho con ti rồi,lần đầu tiên con ti mẹ,cảm giác buồn buồn thích thich,cái mồm chúm chím như con chuột con ý,yêu thế không biết đc.


Cả đêm trong viện mẹ và bố chỉ nằm ngắm con thôi,chẳng thể nào mà ngủ được :Smiling:


Trộm vía con của mẹ không bị ốm đau nên mẹ không biết mình có phải người chăm sóc con giỏi nhất không nữa,mẹ chỉ biết mỗi ngày mỗi ngày lúc nào mẹ cũng để mắt đến con.


Đôi lúc mẹ cũng vô tâm lắm,mẹ cứ để con khóc..Khóc đến khi mẹ thấy con cứ ngước lên nhìn mặt mẹ,con mếu...Lúc đấy mẹ mới biết mình thật chẳng ra gì,để con khóc khản cả cổ...và rồi mẹ chỉ biết khóc theo con thôi...


Tháng đầu tiên con lên được có 1 kg,mẹ sợ con bị suy dinh dưỡng quá :Sad: Thế là mẹ đổi sữa cho con liên tục,đến bây h là con đã uống 3 loại sữa rồi,mẹ lên webtretho đọc thì thấy mọi người bảo không nên đổi sữa cho con trong 3 tháng đầu,sợ con bị đường ruột,tự dưng mẹ thấy sợ quá,chỉ sợ con lớn lên hay đau bụng,đi ngoài thì chết.Mẹ không dám đổi nữa,trộm vía dạo này con cũng tròn trịa và cứng cáp...


Con biết không,mẹ rất thích nhìn con ngủ,vì có nhiều cảm xúc khác nhau hiện lên khuôn mặt bé nhỏ của con...Cười này,mếu này rồi cả nức nở nữa....Mỗi lúc buồn bực mẹ nhìn thấy con cười là mọi lo âu buồn phiền tan biết mất..Con chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời mẹ...Mẹ yêu Bin....


Mẹ chỉ mong đến Tết là con đc gần 1 tuổi,mẹ và bố sẽ cho con đi công viên chơi,đi sắm quần áo cho con thật nhiều nhiều,để con đi ra đường săn chân dài cùng bố nhé..Thế là mẹ bị ra rìa :Smiling:


Mẹ chỉ mong đến lúc con gọi được Ông,Bà,Bố,Mẹ..


Ôi,không biết cảm giác lần đầu được con gọi là mẹ sẽ thế nào nhỉ....:rolleyes::rolleyes: chỉ cần nghĩ đến thôi là chỉ muốn lên thiên đường rồi :Angel:


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: