Đây là lần đầu mẹ tham dự thi cử trên mạng đấy. Không hiểu sao mẹ lần này mẹ lại có dũng cảm đến vậy. Hay vì lần này đã khác rồi_mẹ đã làm mẹ. Mẹ muốn con sau này lớn lên sẽ biết được mẹ mình lớn lên có một kỉ niệm hay về mẹ. Bật mí cho mình biết nhé! Mẹ đang ngồi trên mạng của công ty đấy, không có ai quản lý mẹ cả. Cả phòng mẹ hôm nay đi đâu hết rồi nên mẹ thấy rất nhiều cảm xúc nhé!( Về sau đi làm mình đừng giống mẹ nhé :Smiling:)Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy mình, mẹ lại thấy buồn cười quá cơ. Lúc đó, mẹ trẻ con thật. Do mẹ đẻ mổ nên không thấy đau đẻ. Mổ xong cô y tá mang mình ra cho mẹ xem nói rất nhanh" Con trai 3,4kg". Rồi cô đưa mình đi rất nhanh để bố xem mặt. Lúc đấy mẹ chỉ nhớ được mỗi cái mắt của mình là rất giống bố còn đâu chẳng kịp nhìn cái gì cả. Nhìn mình xong mẹ thầm nghĩ trong đầu" Mình đã làm mẹ rồi sao?". Mẹ không đau đẻ cũng là cái thiệt của mẹ. Ai cũng nói " không gì đau như đau đẻ". Nhưng mẹ nghĩ phải thấy đau thì mới không bị ngỡ ngàng khi gặp mình như khi mẹ được về với mẹ sau một đêm mẹ nằm trong phòng Hậu Phẫu. Lúc đấy mẹ làm sao ý. Mẹ vẫn chưa tin hay sao ý.mẹ vừa đau vết mổ và nhìn mình. Mẹ thấy sao mà mình xấu thế.Mẹ còn hỏi bà ngoài là mình có xấu không? Sao mà mẹ thấy mình xấu vậy. Bà bảo mẹ rằng mình không xấu đâu. Nhìn mình yêu lắm. Rồi mẹ cứ ngắm mình mãi. Mẹ trẻ con thật minh nhỉ? Mẹ đau vết mổ mà lại không có sữa ngay cho minh bú.Đã thế bệnh viện còn không cho người nhà ở lại chăm sóc hai mẹ con vì đến giờ họ làm vệ sinh. Mẹ sợ lắm nhé. Mẹ đau thế làm thế nào mà pha sữa được cho mình. Nhỡ mình đói thì sao. Cả nhà bị đuổi ra cũng lo lắng. Mẹ đã tính đến phương án là sẽ phải nhờ những người khác cùng nằm phòng với mẹ cho minh ăn giúp hộ mẹ.Nhưng may sao, mình ngoan quá đi thôi. Mình ngủ một mạch đên tận khi bố và bà vào nhé! Sao minh ngoan vậy nhỉ. Có lúc bà ngoại hỏi mẹ đã thấy yêu mình chưa. Mẹ cũng trả lời thật. Mẹ thấy làm sao ý. Mẹ thích trẻ con lắm nhưng với mình mẹ không vồ vập khi nhìn thấy mình mà mẹ như bàng hoàng chưa tin vào sự thật này. Đến bây giờ khi mà mình đã gần 5 tháng tuổi mẹ thực sự yêu mình nhiều nhiều lắm. Mình thật sự rất ít cười nhưng khi mình cười thì bố mẹ thấy thật là " sung sướng". Vì dù có mệt đến mấy, dù cả đêm dậy liên tục làm hôm sau mệt nhoài , bố mẹ đều quên hết.
Làm mẹ thật tuyệt vời. Mẹ cảm ơn mình đã mang lại cảm giác tuyệt vời đó đến cho me.Mẹ mong mình lớn từng ngày để mẹ có thể chia sẻ được nhiều cảm xúc hơn nữa với mình. Cả nhà ta sec là những người bạn tri kỉ, mình nhé! Yêu minh nè:Kiss::Kiss::Kiss::LoveStruc: