Bé nhà mình là con gái, nhưng chắc có lẽ hồi có bầu mơ ước con là con trai, nên mình có cảm giác con mình cá tính rất mạnh.
Bé thích chơi với các anh con trai trong nhà hơn là chị gái. Lúc nào cũng vò viên giấy thành một khúc, rồi kêu “ đuùng đuùng” . Bé mới 30 tháng, nên giọng hơi ngọng rất tức cười.
Bé cũng rất thích cá. Có lần lên nhà Bác Hai chơi, bé xin Bác Hai cho bé mấy con cá bảy màu để nuôi.
Về nhà, bé thích lắm, lúc nào cũng ôm lọ cá. Tối đến, bé ôm cả lọ cá lên giường ngủ, bé lấy nắp vặn lại, Mẹ nói cỡ nào bé cũng không chịu mở nắp cho cá thở, nếu mở thì cũng mở xíu rồi đóng lại. Bé cứ ôm khư khư lọ cá giống như ôm gối ôm vậy.
Bất chợt, bé hỏi “ Mẹ ơi, sao cá không chịu ngủ”. Mẹ đành trả lời “Lát nữa cá mới ngủ” . Tưởng trả lời thế cho qua chuyện, ai dè con bé nhớ , một lúc sau lại hỏi “ Sao cá không chịu ngủ vậy Mẹ”. Lúc này đành dùng pháp trị, cầm roi đe nẹt, bắt ngủ sớm để mai còn đi học.
Chứ cũng không biết giải thích sao nữa. Mẹ nào biết chỉ giúp nhé :p