Thời gian cứ “rón rén” trôi qua từng ngày, con trai của mẹ đã tròn 8 tháng tuổi. Cục cưng đã lớn hơn một chút: biết ngồi, biết “làm xấu”, biết vỗ tay, biết gọi “ba, ba” rồi… Vậy mà, mỗi lần ôm con vào lòng, cho con bú dòng sữa ngọt ngào từ cơ thể mẹ, mẹ vẫn thấy con bé bỏng như ngày đầu tiên, vẫn là cái cảm giác mong ước được chở che, ôm ấp con; được vuốt ve mái tóc nhẹ như tơ của con; xoa dịu làn da mịn, thơm ngần mùi sữa.
Lần đầu làm mẹ biết bao bỡ ngỡ và vụng về, có lúc mẹ nghĩ mọi việc thật đơn giản: con sẽ ăn nhiều, ngủ nhiều, rồi con sẽ lớn lên, sẽ thật đáng yêu và thông minh như các bạn. Thế nhưng, có biết bao điều bất ngờ mà mẹ chưa lường trước: con bị bệnh, con chậm tăng cân, con mọc răng chậm. Hạnh phúc bình dị mà lớn lao nhất mỗi ngày mẹ nhận được là thấy con vui tươi, con khoẻ mạnh. Ngay cả làn da mỏng manh của con cũng làm mẹ lo lắng biết bao nhiêu. Đêm nào, mẹ với ba con cũng chui vào mùng tìm xem có con muỗi nào vo ve, chực chờ “chích” bé yêu của mẹ không, vì mẹ nhớ có lần con bị mũi đốt, da con ửng đỏ, sưng vù lên suốt cả tuần không hết. Chỉ chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng mẹ cũng thấy rất buồn. Hay như hôm con bị sốt siêu vi, ban trổ đỏ ửng cả người, thấy con bứt rứt, con không ăn được nhiều, ngủ không ngon giấc, mẹ cũng thấy lòng thắt thỏm, lo âu. Dù đã sử dụng phấn bôi cho con nhưng những khi con bị ọc sữa, nôn trớ hay khi thời tiết nóng bức cũng làm cho da con nổi rôm sảy.
Mẹ biết làm mẹ không dễ dàng chút nào, đôi khi còn gặp rất nhiều áp lực nữa chứ! Nhưng con biết không, có con rồi, mẹ thấy mình trưởng thành hơn, trái tim như rộng mở, bao dung và yêu thương hơn rất nhiều. Mẹ yêu từng ngón tay bé xinh của con, từng nụ cười giòn tan của con mỗi khi đón mẹ đi làm về, yêu cái mông tròn ủm, mịn màng của con nữa. Vì con, mẹ có thể làm được mọi thứ: mẹ giỏi thức khuya, dậy sớm. Mẹ đi chợ nhanh hơn, mẹ nấu ăn cũng “xịn” hơn. Mẹ dọn dẹp nhà cửa cực nhanh. Mẹ còn chịu khó mỗi ngày chế biến nước súp cho con ăn bột với nhiều hương vị khác nhau giúp con ngon miệng. Mẹ còn đi xin đất xốp ở nhà bác Năm, đi mua hạt giống về gieo trồng vườn rau mini cho con ngắm nhìn mỗi ngày và nhất là để cho bé cưng của mẹ thưởng thức được rau xanh, sạch, bổ dưỡng. Mẹ tập làm bánh, tập may gối gòn cho con ngủ không hầm da đầu, tập hát, tập ngâm thơ, tập kể chuyện... Biết là mẹ không thể làm mọi việc xuất sắc, hoàn hảo, nhưng dường như con thương mẹ, con hiểu cho mẹ, nên con luôn thích thú mỗi khi nghe mẹ hát, tròn xoe mắt nhìn khi mẹ múa, cười khanh khách khi mẹ chơi ú òa cùng con. Con bày tỏ tình yêu với mẹ bằng những cái dụi đầu thật iu và nũng nịu vào lòng mẹ, con ăn nhanh, con ngủ ngoan và mỗi ngày đi tiêu đều đặn!
Đôi khi nhìn con say ngủ, mẹ chỉ ước chi con cứ bé bỏng như vầy hoài, luôn được ấp ủ, chở che trong vòng tay mẹ. Nhưng khi một giọt nước mắt rơi nhanh vì xúc động mẹ lại hiểu rằng con lớn nhanh, khoẻ mạnh lại là một niềm hạnh phúc vô bờ .