Chào con gái của mẹ, một ngày mới lại bắt đầu rồi đấy con gái à.


Con có nhớ lần đầu tiên hai mẹ con mình gặp nhau là khi nào không? Đấy con lại cười mẹ vì mẹ hỏi con một câu mà "con ko nhớ" rồi phải ko nào? Vậy để mẹ nhắc lại cho con nghe nhé.


Đó là vào một buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng. Mẹ mở mắt ra và nhìn thấy con yêu của mẹ đang say sưa ngủ bên cạnh mẹ đấy. Người ta thường nói với mẹ " Mỗi đứa trẻ là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi gia đình" đấy con ạ. Vì vậy mẹ phải càng trân trọng và thương yêu "món quà" mà Thượng Đế đã dành cho gia đình mình.


Mẹ còn nhớ ngày mẹ sanh, mẹ mệt quá nên nằm lả người trên giường bệnh, ko nhúc nhích cục cựa được, thế là ba phải thay mẹ lo cho con gái. Ôi nhìn bộ dạng của ba lúc đó mới tức cười làm sao. Con tiểu ướt tả, ba chạy loanh quanh như gà mắc tóc, vừa chạy vừa nói " con tiểu rồi, phải làm sao đây. Tả đâu rồi, mặc tả làm sao? Có lau nước tiểu dính trên người con ko?" thật sự nhìn cảnh tượng đó mẹ ko thể nhịn được cười. Lúc đó trong bệnh viện người ta dùng tả vải cho con nên mỗi lần con tiểu là ba và mẹ lại thay phiên nhau thay tả cho con vì trẻ sơ sinh thì thường hay "đi ngoài" mà. Một ngày con đi gần 10 lần, ôi mới đó thôi mà ba mẹ thấy mệt rồi vì phải thay đi thay lại liên tục, con cũng mệt vì hết bị mẹ thì đến ba cầm chân, nghiêng người để thay tả. May sao có chị bạn mẹ tặng cho mẹ con mình mấy bịch tả dán Newborn Huggie rồi bảo mẹ dùng cho khoẻ, ko mắc công thường xuyên thay tả cho con, ko những vậy mà con cũng sẽ ngủ thẳng giấc hơn. Mẹ liền áp dụng cách cô ấy nói và thấy thật hiệu quả và tiện dụng. Khi nào con tiểu đầy mẹ chỉ việc tháo miếng tả ra và gói lại bỏ vào thùng rác, ba cũng đỡ cực hơn, ko phải vừa thay tả vừa giặt tả cho con.


20 ngày sau khi sanh ba mẹ lại lóc cóc bồng con vào bệnh viện vì con bị hăm ở cổ. Ba mẹ cứ thắc mắc " Sao lạ nhỉ người ta hăm ở mông, con gái mình lại hăm ở cổ? "Vết hăm của con lúc đó nặng lắm, nó hành con gái mẹ cũng chẳng bú được. Sau khi ba mẹ hỏi bác sĩ thì mới ngã ngửa ra rằng tại vì vùng cổ của con bị ẩm thường xuyên nên lâu ngày bị hăm cổ (cái này chắc là do con sựa ướt cổ mà mẹ lau không sạch đây mà), không chỉ riêng vùng cổ mà tất cả các vùng khác trên cơ thể nếu bị ẩm ướt trong thời gian dài cũng sẽ bị hăm. Vậy mà ba mẹ giờ mới biết. THêm một kinh nghiệm cần phải học trong quá trình làm mẹ nữa đây này.


Có con là một niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ, mẹ biết sau này mẹ còn phải học nhiều thứ nữa và còn cực nhiều nữa nhưng mẹ biết dẫu cực khổ thế nào khi nhìn thấy nụ cười của con thì đó đã là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ. CẢm ơn Thượng đế đã mang con đến cho mẹ để mẹ hiểu rằng tình mẫu tử là thiêng liêng nhất trong cuộc sống này