Cụm từ "Lần đầu làm mẹ mà" luôn được tôi tự nhủ liên tục khi sinh cu Bon, đứa con đầu lòng của mình. Cu Bon lúc mới sinh nặng đến 3,8kg, tôi phải sinh mổ nên gặp khó khăn trong việc chăm sóc con và bản thân mình. Trong thời gian có bầu tôi luôn cập nhật thông tin trên mạng để tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe cho mình và cho em bé, nhưng tôi lại không coi cách chăm sóc bé sơ sinh như thế nào kể cả việc chọn tã giấy cho con.


Lúc ở bệnh viện, bé được mặc tã giấy, tôi không nhớ là của hãng nào. Khi về nhà, bé ị liên tục, tã giấy chịu không nổi nên tôi mua khăn giấy, loại khăn ăn lót vào miếng tã vải và mặc cho bé. Bé sơ sinh đi tiểu liền liền, độ 1 tiếng là tôi phải thay tã, khi mở tã ra, giấy bị thấm ướt rã ra dính từng mảng vào mông bé, tôi dùng khăn giấy ướt để lau sạch. Tối ngủ mẹ và tôi phải thay phiên nhau thức dậy 4, 5 lần để thay tã cho bé. Bé bị ướt ngủ cũng không yên, cứ ọ ẹ hoài. Được vài ngày thì mông của bé bị nổi đỏ, trông rất xót. Chỉ đến khi đầy tháng xong, tôi được một chị chỉ mua miếng tã lót của Huggies thì tôi mới thấy mình lạc hậu và thầm trách mình không tìm hiểu thêm làm cho con bị hăm đít. Ôi con của tôi.


Miếng lót sơ sinh thật tuyệt. Bé ngủ ngon giấc hẳn ra, mông của bé cũng không còn bị hăm nữa. Mà bé của tôi hơi nhạy với khăn giấy ướt, cứ lau cho bé là bé nẩy người lên. Tôi bèn lấy khăn mùng xả với nước ấm rồi lau cho bé. Bé rất thích vì khăn ấm lau sạch những chất tiêu tiểu dơ, mà không bị lạnh như khăn giấy ướt.


Đến lúc bé được 2 tháng tuổi thì cổ và lưng của bé bị hăm đỏ, nổi những hạt mụn như trứng cá, mẹ chồng tôi ra chợ mua khổ qua đèo về về giã ra rồi bọc vải mùng thả vào thau nước tắm của bé. Thế là, những vết hăm đỏ đó biến mất.


Tất cả chỉ là mới bắt đầu, khi con bước vào tuổi ăn dặm, tôi còn khổ sở rât nhiều vì phải chia thời gian cho bé bú, ăn dặm rồi đi làm. Tôi từng bị stress vì sợ trễ giờ đi làm nên khoảng cách giữa bữa sữa và bữa ăn cách nhau 1 tiếng, bé ói liên tục, chậm lên cân mấy tháng liền. Sau này, nhận ra sai lầm tôi mới điều chỉnh được giờ ăn hợp lý hơn, bé lên cân đều lại.


Với những kinh nghiệm này tôi chắc đứa con sau của tôi sẽ là một đứa bé bụ bẫm vì lúc đó tôi sẽ là một bà mẹ chăm con khéo nhất.


Ôi lần đầu làm mẹ như thế đấy. Chắc ai cũng như chúng mình các mẹ nhỉ!