Hiếu lì của mẹ !


Cám ơn ông trời đã mang con đến cho bố mẹ. Ông trời đã đánh dấu 1 cuộc đời mới của mẹ từ ngày 25/2/2010 lúc 18h38'. Bố mẹ được gặp Gia Hiếu sau 39 tuần. Nhìn con lúc đó sao đen thế, trán thì nhăn lại, mũi lấm tấm mụn li ti, cái môi xinh lắm. Gia Hiếu của mẹ cao to đẹp giai nhất viện nhé (trộm vía con) và chắc cũng lì nhất viện vì con chả bao giờ khóc. Tiêm cũng không khóc. Mẹ yêu thế..


Còn 1 ngày nữa là đầy tháng. Hiếu tự nhiên bị sốt. Mẹ lo lắng, mẹ sợ, mẹ không dám ngủ vì sợ con sẽ sốt cao..Có lẽ vì con không chịu bú mẹ nên sức đề kháng kém, thay đổi thời tiết là ốm ngay, sao giống bố con thế (hay tại vì bố đỡ tay nhỉ)..Mẹ nhìn Hiếu mẹ thương lắm. Mẹ khóc,mẹ tự nhủ 1 mình xin ông trời đừng để con ốm vì con còn bé quá..Hôm đầy tháng Hiếu đã hết sốt(có lẽ ông trời nghe thấy lời mẹ nói) nhưng lại đi ngoài, chắc do mẹ đổi sữa..Lại cho con uống thuốc..Tội con quá,bé tí đã phải uống thuốc. Chắc do bị sốt rồi đi ngoài nên con chỉ lên 1.3kg thôi. Vì con ăn tốt lắm mà (trộm vía ngàn lần)


Giờ con đã được 1.5 tháng 4 ngày rồi..Mẹ mong Hiếu lớn nhanh để mẹ đưa Hiếu đi chơi, đưa Hiếu đi mua quần áo cho Hiếu, cho Hiếu ăn dặm..còn nhiều thứ mà mẹ muốn dành cho Hiếu lắm..phù phù phù mẹ mua ống đu đủ thổi cho Hiếu lớn nhanh nhé..


Yêu giai của mẹ lắm, mẹ đang sụt sịt nước mắt nước mũi làm con thức rồi..Bế con giai yêu nào :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: