Hôm qua nghe 2 cô bé hàng xóm tâm sự mà em vừa buồn cười vừa thuơng.
_ Bông hỏi: Nhà Bống sắp có em bé à? Em trai hay gái vậy?
_ Bống bĩu môi rồi dài giọng trả lời: Lại em trai
_ Bông nói: Sao lại thế? Bống không thích có em trai à?
_ Bống bực bội: Con trai chỉ biết nghịch ngợm, quậy phá, hết đá bóng lại đánh nhau chẳng thích chơi búp bê, đồ hàng như chị em mình. Chán lắm.
_ Bông an ủi: Thôi Bống sang chơi với chị cũng được. Em trai cũng tốt bố mẹ có con trai sẽ không cãi nhau _ chẳng là nhà Bông có 2 chị em gái nên bố hay ra ngoài kiếm con trai rồi về gây sự với mẹ mà.
_ Bống chép miệng: Nhưng mà vẫn chán lắm, có phải lúc nào chị cũng chơi với em đâu. Em vẫn thích em gái hơn.
_ Bông mách nước: Hay là Bống bắt chước chị ngày nào cũng xoa bụng mẹ rủ: em gái của chị nhanh ra chơi búp bê, đồ hàng với chị nhé. Chị cũng làm thế mà mẹ chị cũng đẻ ra em Cua đấy.
_ Bống lại chép miệng và dài giọng nói: Siêu âm rồi
_ Bông lại nói: Siêu âm chắc gì đã đúng ngày trước mẹ chị cũng siêu âm em Cua là con trai mà ra lại là con gái đấy. Bông cứ làm như chị bảo đi. Chắc là được mà.
_ Bống ra vẻ hiểu biết thở dài: Khó lắm. Bụng mẹ em chứ có phải là thần đâu. Mà làm như chị nói chắc chắn là bị mắng rồi vì bố mẹ thích con trai mà. Cả ông bà nội nữa cũng thích con trai. Sao ai cũng thích con trai vậy?
_ Bông ngẫm nghĩ: Mẹ chị nói rất thích con gái vì ngoan hiền, tình cảm nhưng vẫn phải đẻ con trai vì bố chị thích em trai, nếu không có em trai khi ăn cỗ bố chị phải ngồi mâm dưới nên bố chị toàn mắng mẹ chị là không biết đẻ. Mẹ chị còn nói làm con gái khổ lắm nên mẹ chị thương không muốn đẻ con gái để nó sẽ khổ giống mình. Chị thương mẹ lắm và cũng thích có em trai để mẹ đỡ khổ. Nhưng tại sao cứ phải có con trai nhỉ?
_ Nghe 2 bé nói đến đây em thương quá nên dỗ dành:
Bông à, không phải ai cũng thích và cứ phải có con trai đâu như cô chú dù có xu hào bắp cải mà lại có thêm mấy cô công chúa đáng yêu như, Bông, Cua, Bống cô chú vẫn thích lắm. Tuy nhiên nếu mẹ đẻ em trai các cháu cũng phải yêu em trai chứ, em sẽ bảo vệ các cháu và giúp các cháu các công việc mà con gái không làm được. Em trai cũng thích lắm chứ?
Bống nghe vậy thì cũng hài lòng nhưng Bông thì vẫn tần ngần: Cháu cũng thích có em trai nhưng có phải ai cũng đẻ được con trai đâu. Làm sao để mẹ cháu đẻ được em trai cô nhỉ?
Thôi câu này cô cũng chịu rồi chẳng lẽ lại bảo không có em trai là tại bố cháu đấy:Sigh: