Từ khi con chào đời, mẹ đã trở thành một người khác. Từ một người ngủ sớm dậy muộn mẹ trở thành người thức khuya dậy sớm, những chuyện trước đây mẹ tưởng chừng như không thể làm được thì con đã khiến mẹ thực hiện nó dễ dàng.


Mẹ bệnh tim cứ tưởng sẽ sinh mổ nhưng dưới sự động viện của bác sĩ mẹ đã cố gắng sinh thường. Và mẹ đã làm được!


Vốn ham ngủ nhưng khi con sốt, con bệnh mẹ đã thức suốt để lau mát, cặp nhiệt, cho bú…mẹ trở thành “bác sĩ riêng” cho con từ khi nào không biết!


Vốn rất sạch sẽ nhưng mẹ đã hút mũi cho con bằng miệng, cấp cứu cho con thở kịp thời khi con bị sữa, cháo trào lên mũi!


Vốn ham la cà đây đó nhưng từ khi có con mẹ rất kỹ luật, tan sở là về nhà ngay để cho con bú mẹ!


Tính mẹ rất nóng nãy nhưng con đã dạy cho mẹ biết kiên nhẫn bón cho con từng thìa bột khi con tập ăn dặm. Con biến mẹ thành một người rất sáng tạo khi chế biến thức ăn vô cùng đa dạng cho con “măm” ngon miệng dù trước đó mẹ rất lười vào bếp!


Ba nói từ khi có con mẹ rất nữ tính. Con đã làm thay đổi mẹ! Cảm ơn con nhiều lắm, mẹ yêu con! :LoveStruc:


Họ và tên bé: Phạm Minh Thiên


SN: 02/10/2007