Con gái sốt cao quá, đã thế mẹ lại hay phải đi trực ở nhà bố phải làm gì đây. Mỗi khi cơn sốt lên con không thể chơi được nữa, chạy vội ngồi vào lòng bố người thì mềm oặt ra vì mệt do sốt. Nhìn con sốt cao mà thương quá, sao lúc này mẹ lại không có ở nhà có phải tốt biết bao không!



Bố đã nhớ rồi khi con sốt cứ cách 6 giờ có thể cho con uống thuốc giảm sốt 1 lần theo liều lượng mẹ đã dặn, không được phép cho uống thuốc giảm sốt liên tục sẽ gây ngộ độc thuốc, lúc đó chỉ đắp khăn ướt cho con và xoa bóp 1 số huyệt làm giảm sốt thôi. Nào bố phải đi lấy khăn nước để đắp trán cho con nhé, bố sẽ lau mặt mũi, người cho con để làm sạch mồ hôi khi sốt đã toát mồ hôi, làm như vậy mới tránh cho con khỏi bị cảm thêm khi ra mồ hôi lại bị lạnh.



Mỗi lần sau cơn sốt, mắt thì lờ đờ do sốt, mặt thì tóp vào do ốm. Ốm nên con không ăn được gì, cũng may những lúc con không sốt bố đã tranh thủ cho con uống sữa cũng đỡ đi phần nào làm cho con đói. Bố nhớ ra rồi khi con sốt phải cho con uống nước thật nhiều để bù lại nước đã mất do sốt cao.