Con có biết rằng với mẹ, từng niềm vui nỗi buồn của con cũng chính là những nốt thăng trầm trong bản nhạc của cuộc đời mẹ. Mọi ngày, con luôn là cậu bé hiếu động, lém lỉnh và thích nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên trẻ thơ của con đã là nguồn động lực cho mẹ mỗi ngày sống nghị lực hơn, hoàn thiện bản thân mình tốt hơn.
Nhưng, ngày hôm nay, mẹ đã không thấy được khuôn mặt đáng yêu của con trai. Con ốm rồi, người mệt và hơi ấm đầu. Mẹ biết con khó chịu sẽ làm biếng ăn uống lắm. Nên mẹ chăm con tốt hơn, nấu món ăn ngon hơn, tìm gia vị thơm ngon để nấu cháo cho con ăn được nhiều hơn. Và những lúc này đây, khi con biếng ăn, chỉ ăn được ít cháo. Thì sữa chính là vị cứu tinh để con bổ sung chất khi cơ thể không dung nạp được nhiều thức ăn. Cũng như sữa sẽ giúp con có sức đề kháng tốt hơn cho cơ thể của mình.
Ngày mai con nhé, sẽ lại tung tăng chạy nhảy, mẹ thèm được nghe giọng con cười, nói bi bô. Với mẹ, con luôn là đứa con ngoan nhất, đáng yêu nhất và tuyệt vời nhất. Hoàng tử của mẹ, mẹ yêu con thật nhiều. :LoveStruc:
Con cười tít cả mắt với chiếc xe mới bố mẹ mua làm quà sinh nhật 2 tuổi!
Một khuôn mặt đáng yêu với nụ cười duyên giống mẹ.