Con gái mẹ đã được 17 tháng 9 ngày rồi, dự định 21 ngày nữa mẹ sẽ cai sữa cho con vậy mà giờ mẹ đã thấy lo lắng và hồi hộp rồi, không biết con sẽ thế nào?
Nhớ thời gian mang thai con: mẹ luôn trong tình trạng mệt mỏi vì không ăn uống được gì, hơi tí là mẹ cho ra hết kể cả uống nước lọc, tuần nào mẹ cũng phải đi truyền nước thì mới đủ sức sống cho cả mẹ lẫn con. Những ngày đó Bố con là người vất vả nhất vì tất cả mọi việc Bố con là người gánh vác hết...nhưng Bố vẫn an ủi mẹ "chửa vĩ nhân phải khác".
Rồi cũng đến ngày con chào đời 9 tháng 5 ngày, chưa ra đời con đã biết thương mẹ rồi nhỉ? Mẹ vẫn nói với Bố "em sợ sinh con mà không có anh bên cạnh". Quả thật ngày mẹ có dấu hiệu sinh thì Bố con đang ở biên giới Lào, mẹ cuống lên gọi điện thông báo cho mọi người rồi cùng bà ngoại đi nhập viện. hết 1 ngày mà con vẫn nằm yên trong bụng mẹ, sáng hôm sau Bố con đã kịp về bên mẹ sau chặng đường gần 1000km, chiều ông nội lên lúc này con mới nhúc nhích đòi ra và giò phút bố mẹ mong đợi đã đến: Công chúa của mẹ chào đời lúc 18h 55p, cân nặng 3.5kg. Sau bao vất vả mẹ đã nhìn thấy con, nhìn con lúc ấy thật tội nghiệp vì con đang quen sự ấm cúng trong lòng mẹ giờ 2 tay con vơ với như tìm sự bấu víu. Lòng mẹ hạnh phúc mà nước mắt lại rơi, rơi vì hạnh phúc con ạ! Bố con lo lắng khi mẹ con mình ở trong phòng đẻ bao nhiêu thi mừng rỡ bấy nhiêu khi đón con từ tay Bác sĩ. Con có nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bố mẹ khi có con không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngay giây phút gặp con, hai vợ chồng mình ôm nhau khóc còn con trai nằm trong lòng ba mẹ ngơ...