Chả là cu cậu 3 tuổi nhà mình rất thích ngắm lợn sề mỗi khi về quê nội. Hôm ấy, sau khi ngắm lợn một lúc cậu hỏi mẹ: " Mẹ ơi sao lợn nhiều ti thế hả mẹ?", "Con nhìn kìa, con lợn nhiều con thế kia cơ mà. Khi nào lợn sề cho con ăn mẹ sẽ chỉ cho con thấy mỗi con lợn sẽ có một cái ti để măm măm". Cu cậu lại hỏi "Thế lợn sề bố đi đâu rồi?". "Lợn sề bố đi làm rồi"


Chiều hôm ấy, cậu lại về nói với mẹ: "Mẹ ơi con lợn bị đau mắt, nó nhiều nhử mắt lắm". "Thế hả con?". "Tại con lợn nó không chịu nhỏ mắt đấy mẹ ạ" (tức là không nhỏ nước muối sinh lý vào mắt), và không để bố mẹ kịp nói gì, cu cậu quay sang cô em họ 13 tuổi và nói rằng: "Lan Anh không chịu nhỏ mắt cho lợn sề nên lợn sề bị đau mắt đấy!". Cô em họ: :Drooling: