Lần đầu tiên, mẹ thấy ba con khóc khi nghe bác sĩ tư vấn những trường hợp xấu có thể xảy ra cho mẹ và con. Khi mẹ ngồi lên xe để cô y tá đưa vào phòng sanh, ba đã nắm tay mẹ rưng rưng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ba yêu mẹ con mình nhiều, ba hứa sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn với mẹ và có lẽ con cũng cảm nhận được tình yêu của ba dành cho con nên con ngoan ngoãn cất tiếng khóc chào đời. Bác sĩ dặn ba, con sinh non các bộ phận chưa trưởng thành nên cơ thể chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài, có thể bị suy hô hấp, nhiễm trùng, vàng da, hạ thân nhiệt. Khi về nhà nên áp dụng phương pháp kangaroo để giữ ấm thân nhiệt cho con, việc này giúp kích thích nhịp tim, nhịp thở, ổn định nồng độ ô-xy trong máu cho con. Ba ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn, ba ẳm con ở tư thế thẳng đứng, 2 chân con dang ra, áp thật sát vào ngực ba (tư thế con ếch) để ba truyền hơi ấm cho con. Ba con kiên nhẫn áp dụng phương pháp kangaroo cho tới khi con cứng cáp, có da có thịt. Có lẽ, nhờ có hơi ấm, sự kiên nhẫn và tình yêu của ba mà con của mẹ lớn nhanh, khoẻ mạnh, phát triển bằng các bạn cùng trang lứa, con nhỉ !