Một buổi tối sau khi 2 mẹ con xem xong 01 bộ phim thiếu nhi, bé hỏi mình: - Hạnh phúc là gì hả Mẹ? Ở lứa tuồi lên 5, mình ko thể giải thích quá sâu vào 2 từ "hạnh phúc" đó. Mình chỉ giải thích rằng: - Hạnh phúc là khi trong gia đình có ba có mẹ và có con, sống vui vẻ với nhau. Trong 01 dịp ghé tiệm mua sữa tắm, bé thấy 1 poster quảng cáo sữa tắm có hình gia đình 3 người với nụ cười rạng rỡ. Bé liền yêu cầu mình mua loại sữa tắm đó. Mình hỏi: - Tại sao phải mua loại sữa tắm này con nhỉ? Bé chỉ vào tấm hình gia đình 3 người đó và nói: - Đây là hạnh phúc, mình mua về tắm để có hạnh phúc mẹ ạ.