Nhân câu hỏi của một mẹ khác, mẹ cháu xin hỏi một câu ạ



Con mình luôn luôn khẳng định rằng: “Mẹ sinh ra con chứ không phải bố sinh, và cháu giải thích là các bác, cô, chi đều có cái bụng to để chứa em bé trong đó và đàn ông thì không thể mang em bé trong bụng được”. Vợ chồng tôi đã giải thích cho cháu nhưng cháu vẫn giữ quan điểm đó. Các bà mẹ nghĩ sao?


Con mình 7 tuổi, lúc bé cũng luôn khẳng định "con yêu mẹ hơn vì mẹ đẻ ra con chứ bố có đẻ ra con đâu". Bây giờ thì bảo "con yêu bố mẹ như nhau vì mẹ đẻ ra con, nhưng phải có bố thì mẹ mới đẻ con được". Có lúc cu cậu, chẳng biết nghe ở đâu, bảo "bố chỉ tạo con ra trong bụng mẹ, còn mẹ phải đẻ con rất đau, nên con vẫn yêu mẹ hơn".


Vấn đề là bố mẹ cháu chưa biết giải thích với cháu "bố tạo ra con trong bụng mẹ như thế nào", "Mẹ đẻ con ra bằng cách nào, vì bụng mẹ làm gì có sẹo, chẳng lẽ lúc mẹ đẻ xong thì bụng nó tự liền vào à".


Theo các chuyên gia, các bố mẹ khác, giải thích cho một cu cậu 7 tuổi như thế nào cho hợp lý nhỉ.