Hôm qua em gặp lại nhỏ bạn, nó mới sinh xong mà nhìn dáng nó chuẩn thôi rồi... nhớ hồi bầu bì nó bệ xệ hơn em nhiều. Hỏi thăm thì nó bảo sử dụng túi chườm thảo mộc gì đó của người chị dâu mua ở Parkson, thấy nó cũng vội nên em cũng không tiện hỏi nhiều, định khi nào rãnh qua Parkson tìm coi thử, chứ cái bụng em sinh 4 tháng rồi mà còn to khiếp. Ông xã em cứ chọc em chắc 5 tháng nữa em sẽ sinh tiếp đứa nữa. Quê nguyên một cục mấy chị ơi! Em méo mặt với cái bụng bự này lắm rồi. Hận, hận, hận. Quyết lấy lại dáng bằng được!


Em thấy cách xài túi chườm của con bạn em cũng lạ lạ, hiệu quả ghê luôn. Không biết có chị em nào xài nó chưa? Chị em tư vấn thêm giúp em với!


Vì một cuộc sống hạnh phúc, thành công bên gia đình và con cái, chúng ta phải đẹp