Từ khi ngày mang thai bé mẹ thật là hạnh phúc. Mẹ thích con gái nên đã có bé Su su trong bụng. Tuy làm việc vất vả nhưng mẹ vẫn không thấy mệt mỗi khi mẹ nghĩ đến Su su. Cái tên Su su của con được Ba đặt cho con từ khi con còn trong dạ. Tối ba Su su nói chuyện và vuốt ve bé. Khi bé được bốn tháng bé có hôm bé đạp mẹ không cho mẹ ngũ. Me nói chuyện với con ngày mai mẹ Su Su còn phải đi làm con quáy mẹ mai mẹ làm khôi nổi con à. Thế là Su su ngoan ngoãn ngủ, được ba lần như vậy mẹ tin Su Su của mẹ biết nghe lời mẹ. Cho đến khi Su Su của mẹ ra đời thì niềm hạnh phúc ấy càng tăng dần lên.
Làng da đỏ hồng đó là lần đầu mẹ được nhìn thấy con trong phòng hồi sức, vì con được sinh ra bằng phương pháp mổ nên mẹ nằm phòng hồi sức con thì ở dưỡng nhi. Tình mẹ con thật là thiêng liêng, Mẹ yêu cái gương mặt bàu bĩnh, mắt môt mí, tay con thon dài, làng da mịn màn hồng hào đến thế. Khi mẹ mệt bé ngoan ngoãn nằm ngũ đến khi đánh thức dậy cho bú thì bù rồi lại ngũ tiếp. Mẹ đau vết thương lắm nhưng nghĩ đến con cần dòng sữa mẹ trong những ngày đầu đời nên mẹ đã gắng gượng dậy cho Su Su của mẹ bú. Niềm hạnh phúc trong dâng khi Su Su biết nút núm vú mẹ và đó cũng là giây phút đầu tiên thiên chức làm mẹ của mẹ thấy được cái ý nghĩa lớn. Bất ngờ với mẹ nữa là Ba Su Su biết thay tả cho con, biết cách vệ sinh cho Su Su mà chưa từng có người chỉ dẫn điều đó làm mẹ càng hảnh diện với mọi người xung quanh. Cái cảm giác đầu tiên được làm Ba mẹ ấy sao mà hạnh phúc thế không thể diễn tả được bằng lời. Tình thương ấy như chứa đựng cả bàu trời. Khi về nhà trong những ngày đầu Su Su của mẹ cũng quấy lắm mẹ không hiểu ý của con nên con khóc rất nhiều, dần dần mẹ hiểu được mỗi khi con tiểu ước tả con khóc, ị dơ cũng khóc, đói khóc nhưng mỗi tiếng khóc của con mẹ điều phân biệ được con cần gì nơi mẹ. Cứ mỗi lần con khóc đòi bú thấy thương lắm tiếng khóc huhu u u giống như con cún con vậy. Mẹ đã tự tắm cho con khi con được 9 ngay tuổi. Mẹ tắm cho con bằng dầu tắm em bé Johnson baby, cả môt bộ tắm gội, phấn, khăng, quần áo tả hugges mẹ đều chuẩn bị trước. Sau đó mẹ pha nước ấm để tắm cho con. Mẹ gội đầu cho Su Su nè, sau đó đạt su su vào thau để tắm mình, cuối cùng mẹ dội lại bằng nước sách ấm, rồi lau chùi và sức phấn cho con. thân hình con thật xinh xắn.Đến nay Su Su của mẹ đã được 4 tháng 11 ngày tuổi rồi, da của con vẫn mịn màng và mền mại nhưng lúc mới sinh nhưng khác mội đều là da con bay giời đã trắng hơn nhìn xin xắn hơn, con đã biết lật, đã mọc răng từ khi Su của mẹ được 3.5 tháng. Tiếng cười giòng của con nghe thương lắm, tiếng nói chuyện i í thấy ghét ghê, Trong thấy đồ chơi giơ tây lên lấy có khi còn túm cả tóc mẹ nữa, Khi mẹ đi làm về hỏi đến Su Su tủi thân méo mó khóc thương ơi là thương.